TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
   
Tâm hồn em là một hàm số thẳng
Trục tung hoành xác định ở phần dương
Chiều biến thiên định rõ nghĩa yêu thương
Lấy tâm điểm mà đem ra so sánh
Từ tọa độ anh bình phương sức mạnh
Xoay một vòng ba trăm sáu gặp nhau
Sức thu hút chưa tìm ra ẩn số
Ta gặp nhau trong bài toán thần giao
Có nhiều đêm em suy nghĩ vẩn vơ
Cứ nghĩ mãi mà chưa tìm đáp số
Anh bảo em vỉ cuộc đời đã khổ
Thôi chớ tìm đáp số để mà chi
Đường vào thơ thênh thang lối ta đi
Hãy hòa âm và cùng nhau thưởng nguyệt
Dù đêm nay ngoài trời rơi băng tuyết
Buồn đầu xuân, cuối hạ hoặc sang thu
Dẫu mây giăng, sương trắng phủ mịt mù
Hoặc trăng khuyết, hay tinh cầu rạn vỡ
Em chỉ cần lồng ngực còn hơi thở
Máu buồng tim còn ấm để thơ yêu
Cho hương say vào tình thơ tuyệt diệu
Vì ước mơ nay tìm mãi mới thành
Ta chẳng cần quanh quẩn chốn lợi danh
Chung hồn thơ ta đi vào bất tận.
 

   
Nguyệt Vân
Trích
tuyển tập TTQH (trang 111)


 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC