Má Lúm Đồng Tiền (TT) & Ðuổi Bóng & Trên Cầu Thiềng Ðức & H.N (T)
*****
1- Thơ Tranh : MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN (Vĩnh Liêm)
Designed by Nắng Cali
*****
2- Thơ : ÐUỔI BÓNG (Vĩnh Liêm)
Anh đi xe đạp bung niềng,
Không sao đuổi kịp nàng tiên giáng trần!
Em đi guốc mộc đôi chân,
Loanh quanh con phố, tưởng gần thành xa!
Ðến khi đuổi kịp… người ta,
Hoá ra người khác! Ngỡ là bóng em!
(Ðức Phố, 06-09-92)
VĨNH LIÊM
*****
3- Thơ : TRÊN CẦU THIỀNG ĐỨC (Vĩnh Liêm)
Buổi chiều gió mát đưa sang,
Một đàn bướm trắng về ngang cầu Thiềng.
Dốc cao em bước nghiêng nghiêng,
Hai tà áo mỏng làm phiền anh ghê!
(Ðức Phố, 06-09-92)
VĨNH LIÊM
*****
4- Thơ : H. N. (Vĩnh Liêm)
Mỗi lần vô lớp ngó quanh,
Thấy em cười mỉm làm anh điếng hồn!
Mỗi lần tiếng trống đổ dồn,
Thấy em mắt liếc, dỗi hờn vu vơ.
Chuồng nhanh ra đứng sân cờ,
Ðợi em chẳng thấy, hằng giờ quạnh hiu!
(Ðức Phố, 06-09-92)
VĨNH LIÊM
Comments
Thích nhất bài "Đuổi Bóng"
Cám ơn trang Thủ Khoa Huân giới thiệu
Cám ơn thi sĩ Vĩnh Liêm
NTTD