Nhớ Cố Hương & Xuân Vui Hay Buồn & Mai, Lan, Cúc, Trúc (T)
*****
1- Thơ : NHỚ CỐ HƯƠNG (Nguyễn Vạn Thắng)
Ra thơ tâm sự chẳng riêng ai
Nỗi nhớ Quê Hương với tháng ngày
Xuân đến thêm buồn nơi xứ lạ
Thương về cố quận nỗi thương vay
Hà Nội trong thơ cảnh tuyệt vời
Chưa lần ghé đến chỉ nghe thôi
Ngoại Ô năm cửa còn văng vẳng
Ngày tháng thăng trầm lặng lẽ trôi
Thăng Long đất Bắc thành hoài cỗ
Trường cũ, hồ thu bóng tịch liêu
Cảnh đón Xuân về sao vắng vẻ ?
Tường thành xiêu vẹo thấy buồn thiu
Bến Ngự xuôi về nhớ Huế xưa
Trường Tiền mấy nhịp đủ cho vừa
Đông Ba phố thị nơi buôn bán
Lăng Tẩm, Cung vàng đổ nát chưa ?
Viễn Đông Hòn Ngọc còn như cũ
Thay đổi bao năm vẫn đợi chờ
Gia Định ngày Xuân nơi phố chợ
Lăng Ông Bà Chiểu dấu phai mờ
Bến Thành chợ búa có còn đông ?
Xe cộ người đi có lượn vòng
Quán nước bên đường đông tụ tập
Hay là vắng lặng chỉ ngồi trông
Việt Nam Văn Hiến của dân Nam
Hơn bốn nghìn năm tạo dựng thành
Lê, Nguyễn, Lý, Trần ghi nhớ mãi
Cộng vào chiếm đất cảnh nhà tan
Quê hương tôi đó hằng mơ ước
Cuộc sống thanh bình với ấm no
Dù tháng năm dài bao vất vả
Quê nghèo đẹp mãi chuỗi ngày mơ
Làm sao quên được cảnh Quê nhà
Đón Tết tưng bừng rực rỡ hoa
Tiếng pháo giao thừa vui nở rộn
Dân tình chất phác sống an hòa...
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : XUÂN VUI HAY BUỒN ? (Nguyễn Vạn Thắng)
Xuân đến đem vui hay lại buồn
Thôi thì cố dẹp nỗi đau thương
Không tình còn ráng cười ra tiếng
Thiếu bạc nằm không lại chán chường
Thơ viết mừng Xuân vui có bạn
Ra vần đón Tết lại sầu vương
Gặp nhau câu chúc mừng Năm Mới
Đón Tết người vui lại thấy buồn...
Nguyễn Vạn Thắng
*****
3- Thơ : MAI, LAN, CÚC, TRÚC (Nguyễn Vạn Thắng
MAI
Hoa vàng nở rộn đón Xuân sang
Từng cánh hoa Mai nở rộn ràng
Sắc thắm gieo vui mừng đón Tết
Đẹp ngời trước cảnh đón chào Xuân
LAN
Cành hoa đài các nhụy thêm xinh
"Vương giả chi Lan" thật hữu tình
Hương sắc trời ban thêm quyến rủ
Năm dài tháng đợi tưa băng trinh
CÚC
Cúc thắm đẹp tươi nở rộn ràng
Dẫu rằng nở muộn cuối Thu sang
Vẫn gieo thương cảm, ngàn muôn sắc
Tô điểm trời Thu giữa lá vàng
TRÚC
Thân gầy dáng dấp lại hiên ngang
Lơ lửng trên cao dưới nắng vàng
Tranh lụa vẫn thường khôn thiếu vắng
Một mầu xanh thẳm điểm thôn trang
Nguyễn Vạn Thắng