TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Chúc Mừng Công Chính Lên Ngôi & Tự Hào & Khen Đảng (T)
*****
1- Thơ : CHÚC MỪNG CÔNG CHÍNH LÊN NGÔI (NgôMinh Hằng)
5311 1 ChucMungCgChinhLenNgoiNMH
Chúc mừng Công Chính đã Lên Ngôi
Là bởi Lòng Dân, bởi Ý Trời
Thượng Đế gìn người trao trọng trách
Núi sông mong kẻ chỉnh cơ ngơi
Bàn tay Tạo Hóa khi an định
Khối óc nhân gian khó chuyển dời
Mỹ Quốc từ đây ngời Bắc Đẩu
Chúc Mừng Công Chính Đã Lên Ngôi !
5311 2 ChucMungNMH
Ngô Minh Hằng
*****
2- Thơ : TỰ HÀO (Tha Hương)
Cảm tác khi thấy tấm hình "ON OF THE YEAR" của báo Time
5311 3 TuHaoNMH
Đội đĩa nâng bi đến thế sao?
Dám ai qua mặt báo TIME nào...
Biden gá nghĩa cùng anh Chệt
Harris tư tình với chú Brown (Willie Brown)
Thành tích đã đầy vài LAPTOP
Công danh còn nặng mấy HẦU BAO
Thêm người âm phủ bầu gian phiếu
"Nhân vật trong năm" chúng tự hào ....
Tha Hương
12/12/2020
*****
3- Thơ : KHEN ĐẢNG (NgôMinh Hằng)
5311 4 vtayNMH
Nham hiểm thật, tên Nghĩa Trang Quân Đội
Đảng dám đổi là Nghĩa Địa Bình An
Đảng đã giết dân, chia sông, bán núi
Nay buôn xương người, quá sức dã man !

Nếu đảng thực lòng hợp hòa dân tộc
Thì Bảy Lăm ai chết chóc, ai tù ?
Băm tám năm rồi, miền Nam oan khốc
Gần thế kỷ rồi, đất nước âm u ...

Ai đập nát từng tấm bia, khung mộ
Rồi cấm người không tu sửa, khói nhang ?
Tượng Thương Tiếc vì đâu mà ngã đổ
Cây như rừng sao mọc kín nghĩa trang ?

Ba mươi tám năm Linh Hồn Tử Sĩ
Đã tủi hờn trong đổ nát hoang vu
Ai đập bát nhang, điểm từng mộ chí
Gán tội đánh thuê, dán nhãn Ngụy thù ???

Ba mươi tám năm từng giây ra rả
Loa đảng đêm ngày " Mỹ Ngụy ác ôn"
Nay "XƯƠNG NGỤY" đảng đem ra mặc cả
Bằng nén nhang mong xoa dịu căm hờn

Nén nhang đảng lập loè "tình cảm lạ"
Làm người nằm dưới mộ bật cười khan
Trong nước dân khinh: “đảng loài xảo trá !”
Ngoài nước người rằng: ”đảng quá dã man”

Với quốc dân, đảng là quân phản bội
Với non sông, đảng là lũ tội đồ
Với Tử sĩ trong Nghĩa Trang Quân Đội
Đảng chỉ là loài giòi bọ nhuốc nhơ

Nếu đảng thực lòng hợp hoà dân tộc
Hãy thả những người yêu nước đảng giam
Trả dân ruộng vườn, ngưng tay giết chóc
Chứ nghĩa lý gì vài chục nén nhang !

Hãy lấy lại Hoàng-Trường và Nam-Giốc
Đứng cùng dân, đòi mạng với dân chài
Còn nếu đảng không thay tim đổi óc
Thì đảng chẳng còn thuyết phục được ai

Nửa thế kỷ hơn trong vai lừa bịp
Tuồng cũ rồi, nhàm chán, chẳng ai coi
Thấy mớ xương người đảng mừng được dịp
Dựng vở tuồng hay, tuyệt tác, lừa đời

Khen đảng đấy, đảng có nhiều trò lạ
Lạ càng nhiều đảng chết sẽ càng mau
Đã "tàu lạ" nay thêm " tình cảm lạ"
Lạ nữa là dân nghiền đảng nát nhàu !
5311 5 KhenDangNMH
Ngô Minh Hằng

Ghi chú: Ngày 27/11/2006, VC Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định số 1568/QĐ-TT, giao quyền quản lý 58 mẫu đất trong đó có Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà cho Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương. Nghị quyết này, NTD gọi NTQĐBH là Nghĩa Địa Bình An. Ngày1/3/2013 thứ trưởng VC Nguyễn Thanh Sơn và một số cán bộ VC, cùng một cựu thiếu tá QLVNCH, đã đến thắp nhang trước anh linh tử sĩ QLVNCH tại NTQĐBH. Tác giả có lời khen đảng VC và kẻ nối dài tay cho giặc đã dùng những bộ xương Tử Sĩ VNCH để dựng thêm vở tuồng lừa bịp.

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC