Thu Rơi
Với tay níu sợi tơ trời
Tơ giăng mấy nẻo để đời long đong
Lá vàng rơi rụng bên song
Ai mang thu tới, ai mong chờ người
Ngoài kia gió cuốn tơi bời
Để ta ngồi lại. đếm thời gian trôi
Thuở nào còn tuổi nằm nôi
Giờ đây tóc điểm sương rồi, già nua
Có người được, có người thua
Đời như những cuộc bán mua giữa đường
Có người sống giữa yêu đương
Có người không chút tình thương trong đời
Nghĩa nhân cũng lắm đầy vơi
Lòng người sâu cạn, lúc rời xa nhau
Lúc gần gủi chẳng là bao
Ta ngồi đếm những niềm đau muộn màng
Thiên tai hành hạ tan hoang
Bão đi bão tới, thu sang ngậm ngùi
"Florence"vừa mới dập vùi
Lại nghe Mangkut, bùi ngùi Á Châu
Thiên tai nào biết tránh đâu
Cả nhân loại chỉ nguyện cầu mà thôi
"Micheal" không hẹn, đến rồi
Như đang giận dữ, cơn lôi đình trào
Cả thành phố, bão thét gào
Đang vui nhịp sống, khác nào tha ma
Nước mắt lại cứ trào ra
Tan nhà , nát cửa, lìa xa, mất còn
Hỏi thầm tiếng khóc nỉ non
Cao xanh có thấu, lời con nguyện cầu
Mong thôi tạo cảnh bể dâu
Mong đời hạnh phúc, thôi sầu chia ly.
Vân Hà
Oct-12-18