TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Kể từ độ giặc về gieo tan tóc
Trên quê hương qua cả nóc giáo đường
Chúng không từ những nghịch cảnh tai ương
Cướp phá sạch gieo nhiểu nhương  khắp chốn
                ****
Có những người gian nan về cuộc sống
Phải tìm phương để rán sống qua ngày
Đâu có ngờ rồi họa gởi tai bay
Làm cho cả kiếp này xơ xác mãi
               ****
Bỗng một hôm tạm yên bình nhớ lại
Trở về quê để tìm lại người thân
Nghe gió reo hơi thở cũng trong lành
Khi chạm đến dòng sông thời thơ trẻ
              ****
Ôi !dòng sông xanh êm đềm tuôn chảy
Theo thời gian còn đọng lại u buồn
Bên dòng sông là cả một con đường
Bờ tre mát ta vẫn thường  ấp ủ
              ****
Nay về đây bờ tre ngày xưa cũ
Đã ra đi đâu thấy nỗi bâng khuâng
Bao nhiêu năm trong kiếp sống phong trần
Vẫn vọng lại dòng sông thời thơ trẻ.
              ****
Và hôm nay  dòng sông buồn lặng lẽ
Chảy về đâu nở để lại buồn đau
Cho những ai xa xứ đã lâu rồi
Giờ quay lại mang nỗi sầu muôn thuở...
 
 
 
 
 
Mặc Hàn Vi 6/4/2015

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC