TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Thấy gì trong cõi sắc, không
Bên sinh, bên tữ mênh mông đôi bờ
Giữa đời nửa thực, nửa mơ
Tưỡng rằng thức tỉnh đâu ngờ chiêm bao.
 
Tre tàn, măng mọc tiếp nhau
Lạnh mưa, ấm nắng đổi trao tháng ngày
Rượu càng đắng uống càng say
Tình càng ngang trái càng ngây ngất tình.
 
Buồn, vui trong cuộc hành trình
Tưởng nhiều thân thích, một mình cô dơn
Bình minh là để hoàng hôn
Mộng đời chưa hái đã chồn bước chân.
 
Nổi, chìm một kiếp phù vân
Sum vầy bao thuở, họp tan lắm lần
Hoa khoe thắm để rồi tàn
Khuyết, tròn trăng để xoay vần tháng năm.
 
Khi phú quí quên lầm than
Được người thân mới quên dần người xưa
Vơi, đầy như biển sớm trưa
Thiếu trong hanh phúc lại thừa đau thương.
 
Đời gang tấc tưởng miên trường
Diệt sinh, sinh diệt vô thường triền miên                                                                                                                            
Than ôi đất cứng, chân mềm
Thiên Đàng, Địa Ngục nghich miền nhần gian.
 
Tiếng cười xen lẫn tiếng than
Tuổi còn xanh mộng, đời vàng rong rêu
Lớn, ròng sông mãi dâng triều
Đổi thay thế sự quá nhiều trắng, đen.
 
 
 
 
Quang Tuấn

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC