TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

43 năm xa cách,
Nửa vòng quay trái đất thật xa.
Em tìm anh như bướm tìm hoa,
Mưa bụi kín che đầy trong mắt trũng.

Không tin anh, một trời mây thung lũng,
Anh trên cao hay đáy vực muôn trùng?
Để em về trong mưa muộn, nhớ nhung,
Và em đã quay lưng nhìn phía trước.

Em đã đi hai bước,
Biết anh còn trong thơ rượu mong manh?
Hay anh để em khóc anh?
Vì vận nước trôi lềnh bềnh phiền muộn?

43 năm không tin anh, em thầm lặng,
Hơn nửa đời em gửi gấm trong thơ.
Hơn nửa đời mặt trời vẫn ngu ngơ,
Hay tuyết trắng chôn lặng lờ tình lỡ.

Bên chồng, em vẫn ôm góc nhớ,
Ở đáy tim dành cho kẻ yêu em.
43 năm tóc đã trắng màu sương,
Nhưng em vẫn tôn thờ Tình Thứ Nhất.

Nếu anh chết thì em xin thắp nến,
Nếu anh còn em sẽ góp niềm vui.
Bên vợ con chắc anh cũng ngủ vùi,
Để lại đó những vần thơ đã kết.

Em xin đời có thật,
Anh mơ ước gì nhau?.
Nếu mai mốt gặp nhau,
Trao Nụ Cười trọn vẹn...
 
 


Linh Đắc
Tặng người tình lỡ thứ nhất trong đời.
6/3/2015

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC