TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Đêm nay là đêm rằm
Tôi ra biển tìm trăng
Mênh mông trời lộng gió
Nhìn trăng, muốn hỏi rằng

Trăng ơi , trăng chiếu sáng
Trên khắp cõi, mọi nơi
Sao không mang hạnh phúc
Trao đến cho mọi người?

Nuớc Việt sao vẫn khổ
Người dân vẫn lầm than
Cùng màu da tiếng nói
Sao cốt nhục tương tàn?

Kẻ ăn trên ngồi trước
Người bữa đói, bữa no
Quyền làm người chẳng có
Lấy gì có tự do?

Trăng sáng bừng thêm nữa
Nhích lại gần tôi hơn
Này, lắng nghe đây, nhỏ!!!
Vạn vật bỗng chập chờn

Kìa nhìn đi, thế giới
Nào máu đổ, thịt rơi
Nào Thiên tai hỏa hoạn
Ôi, đau khổ tơi bời

Kìa cùng dân Hồi giáo
Họ vẫn hoài đánh nhau
Ebola không máu
Mà còn hơn gươm đao

Cùng sống trên trái đất
Không những chỉ loài người
Thấy không loài cây cỏ?
Cũng dở khóc, dở cười

Đây đất cằn khô hạn
Cây cỏ khát triền miên
Kia Vũng lầy, ngập úng
Cây cỏ ngộp...chết liền

Nào phải riêng ai khổ
Chúa Phật cũng đau đầu
Trăm sự đều kêu réo
Chẳng biết ngài ở đâu?

Chúa bảo ngày 25
Tháng 12 đến thăm
Giáo dân mừng sinh nhật
Mỗi năm có một lần

Còn Phật sao nhiều thế
Mừng Phật Đản mỗi tuần
Cứ tháng 4 là thấy
Nên ngài cũng phân vân

Phật lắc đầu thở ra
Việc làm của người ta
Khiến càng thêm bối rối
Nhớ ngày sanh...hổng ra

Trăng vuốt lên đôi má
Nầy, hiểu chưa ...con người
Tôi giật mình...mở mắt
Trăng nhìn tôi mĩm cười


 

Vân Hà

Rằm tháng 7-2014
Long Beach

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC