TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
 
Sáng nay thức dậy đã nghe
Tiếng chim ríu rít bên hè vui tai
Xa quê mấy chục năm dài
Nay nghe chim hót nhớ hoài quê hương
Ra đi một sớm mờ sương
Hàng cao ủ rũ, nhớ thương, đượm buồn
Giã từ đất mẹ lên đường
Lòng đau như cắt, sầu vương lối mòn
Qua cầu nước chảy bon bon
Một thời tuổi trẻ đi con đường này
Đến trường chân sáo hàng ngày
Vui cùng bè bạn mới đây đã tàn
Lỡ làng một chuyến đò ngang
Thuyền xa bến đậu, em sang ngang rồi
Bây giờ xa xứ nổi trôi
Nơi phương trời nhớ, đơn côi đò chiều
Sông buồn bến nước đìu hiu
Bóng xưa chợt dậy, yêu kiều dáng em
Môi son, áo lụa bên thềm
Lòng còn ngây ngất… bóng em xa ngàn.

 

Song An Châu
GA, đầu Xuân 2014

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC