TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Thời gian như sóng xô phía trước
Mà lòng vương vấn mãi sau lưng
Như thuyền buông lái trên sóng nước
Xuôi một dòng trôi đến vô chừng.

Lời hẹn "Sang năm mình gặp lại! "
Đã thành điệp khúc đến nhàm tai
Giận mình sao thả đời trôi mãi
Món nợ áo cơm cứ trả hoài!?

Ta còn gì nhỉ?! Ôi cuồng lũ
Đã cuốn trôi đi nửa kiếp người
Vết thương tưởng chừng như xưa, cũ
Vẫn còn âm ỉ mãi không nguôi.

Trên nẻo phong trần hồn độc thoại
Sao không mở lối thả sầu đi!?
Giữ riêng một góc trời quan tái
Để mãi bâng khuâng chuyện xuân thì.

Ta nhớ. Người quên. Đời vẫn thế!
Mấy ai còn nhắc chuyện ngày xưa?!
Ta thức trọn đêm. Người mê ngủ
Lời tao ngộ nói chỉ thêm thừa!

Nên cứ nhặt, khoan câu tình tự
Vỗ về ta giữa những tàn phai
Ray rứt mà thương đời dậy sóng
Xa, gần, sau, trước... tiếng ngân dài!

Huy Văn

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC