Khà Khà
Khà khà cạn chén rượu say
Ngẫm đời dan díu loay hoay khóc cười
Xế chiều mái tóc bạc phơi
Lấy vần thơ nhuộm tình khơi xanh về
Hoài Cảm
Ngồi buồn khuấy tách cà phê
Khói bay hoài cảm cay xè mắt môi
Quán khuya lạnh một chỗ ngồi
Vầng trăng chênh chếch chia đôi đêm dài
Giấc Liêu Trai
Đêm trăng mơ giấc liêu trai
Tay trong em gối tay ngoài cầm trăng
Bỗng dưng nghe tiếng sấm gầm
Giật mình rã mộng tay cầm nỗi đau
Một Mình
Một mình đứng dưới chân cầu
Nỗi buồn khép lại hai đầu thời gian
Nổi trôi con sóng lỡ làng
Chảy về đâu những mơ màng ngày xưa?
Trầm Vân