TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
- Cảm tác từ bài viết về
QUÊ HƯƠNG của chị NTT-
 
Quê hương là gì hởi mẹ.
Cầu tre lắt lẻo giăng ngang.
Khi xưa con còn thơ bé.
Mẹ đưa đi học trường làng.
 
Quê hương là gì hởi cha.
Cánh đồng lúa ngọt phù sa.
Chiều mùa trơ vàng gốc rạ.
Diều căng theo ánh dương tà.
 
Quê hương là gì hởi chị.
Trưa hè giặt áo bờ ao.
Tóc dài thơm hương hoa bí.
Đợi con bướm lạ bay vào.
 
Quê hương là gì hởi anh.
Nắng chiều rọi bóng tre xanh.
Mẹ về đôi vai trĩu gánh.
Thúng đầy hạt ngọc thơm lành.
 
Quê hương là gì hởi em.
Ánh trăng soi rọi bên thềm.
Mai nầy anh vào chiến địa.
Buồn vươn ướt đẩm vai mềm.
 
Quê hương là gì hởi bạn.
Ngôi trường mái đỏ tường vôi.
Lớn lên dài theo năm tháng.
Còn thương ghế trống ai ngồi.
 
Quê hương là gì hởi con.
Quạt mòng muổi tối chiều hôm.
Bíu tay con ôm vú mẹ.
Cha che tóc bạc lưng còm.
 
Đêm nằm ngủ với quê hương.
Nỉ non tiếng quốc đêm trường.
Bốn ngàn năm sông núi hởi.
Lạc Hồng nòi giống yêu thương.
 
Quê hương ngàn năm vẫn đợi.
Dẩu mai cha mẹ không còn.
Quê hương mỗi người chỉ một.
Như là một trái tim son.
 
 
Đỗ Công Luận
 
14/2/2014.(186).
Viết vào ngày Valentine.

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC