TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Anh tặng em một mùa xuân con gái
Cỏ xanh tươi tóc mượt gió vờn bay
Nụ hôn hồng phớt cài lên đôi má
Nhoẻn nụ cười trong đôi mắt đắm say.

Em gửi anh những mùa xuân bất tận
Chữ viết đầy trên trang lá thư xưa
Giấy học trò giữa lằn ngang, dòng ngược
Đậm tình yêu dù chiến tuyến mù mưa

Cha tặng con cả mùa xuân êm ái
Tuyến địa đầu súng nổ để con yên
Mai cha về để mùa xuân còn mãi
Bên gia đình, tình vẫn mãi thiêng liêng

Mẹ tặng con những mùa xuân vời vợi
Lời nguyện cầu tóc trắng cả đêm đen
Má nhăn nheo theo thời gian vụt tới
Chìm trong mơ, còn mỏi mắt chờ tin

Những mùa xuân không mờ trong ký ức
Khi loạn ly giặc đến giữa kinh hoàng
Anh lìa em, khi giặc về háo hức
Em xa anh khi thành phố hoang mang

Cha xa con mùa xuân không về nữa
Mẹ âm thầm gạt nước mắt đong đầy
Trên đôi vai buông gánh đời đã vữa
Đường Tự Do cho sự sống là đây.

Nơi Đất Khách mùa xuân đi rồi đến
Vẫn thương về một quê cũ nơi xa
Mùa Xuân đến nhưng dân còn khổ nhục
Đàn em gầy còn sống tựa thây ma

Cụ già ốm vẫn ngồi bên rau úa
Bán kiếm tiền về giúp đỡ cháu ngoan
Bác xích lô ngồi ôm buồn chan chứa
Không người qua nên túi cạn tiền hoang

Những người giàu nhà thênh thang tấp nập
Xe đi qua đường chen chúc những người
Từng cột đèn, từng tiếng còi inh ỏi
Phá kinh hoàng của những kẻ đười ươi.

Ôi mùa xuân không về trong nỗi nhớ
Trong tim tôi còn mang nặng niềm đau
Chưa về vội vì giặc còn hăm hở
Giết dân lành giành đất để làm giàu

Đem giặc Tàu về phân chia Đất Việt
Hoàng, Trường Sa còn tồn tại nữa không?
Rồi phố xá tên Tàu bày la liệt
Cờ đỏ, vàng, chen lạ giữa non sông

Ôi nhức nhối khi xem tin trên net
Thế hệ này, mãi khóc thế hệ sau
Nước Nam ơi, xin một ngày hò hẹn
Ta cùng em xây dựng lại nhịp cầu

Vẫn mơ ước một mùa Xuân về lại
Đem tình yêu về tô thắm quê hương
Việt Nam ơi, muôn ngàn năm tồn tại
Giữa rừng cờ Ba Sọc Đỏ thân thương.

Niềm mơ ước một mùa Xuân Vĩnh Cửu
Thật Tự Do, cho non nước bình yên
Mái gia đình, vợ, chồng, con thành tựu
Dù bao năm giông tố đã triền miên
 


Linh Đắc
01/07/2012

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC