TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
 
Bài thơ này con viết
Tưởng nhớ Mẹ hiền xưa
Chiều nay buồn da diết
Lời thơ nói sao vừa
Bao mùa qua lá rụng
Ngày tháng mãi trôi nhanh
Mẹ giờ nơi an nghỉ
Quên đi nỗi nhọc nhằn
Con đường xưa lối cũ
Bên phố vẫn đông người
Mây sầu giăng khắp lối
Nhớ Mẹ mắt lệ rơi
Giáo đường xưa vẫn đợi
Hồi chuông nghe rã rời
Mẹ giờ đâu còn nữa
Lòng con thấy ngậm ngùi
Chiều nay mưa rớt nhẹ
Bên đường gió heo may
Nắng vàng như đi vắng
Nghe như tiếng thở dài
Làm sao con quên được
Những gì của ngày xưa
Mẹ hiền ru con ngủ
Hòa theo tiếng võng đưa
Mẹ giờ nơi đất lạnh
Quạnh vắng chốn mộ sâu
Lòng vương buồn trĩu nặng
Con nào dám quên đâu ...
 
alt
 
Nguyễn Vạn Thắng

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC