TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

       (Cảm tác khi đọc bài thơ “Trời Tuyết Tháng Ba”
                                       của chị K.O.T, Virginia)
 
Ở quê nhà tháng ba đỏ lửa.
Dòng sông buồn cạn nước bờ xa.
Đồng lúa cháy trơ gầy gốc rạ.
Em u sầu bên nắng tháng ba.
 
Ta lên núi tìm cơn gió thoảng.
Kéo cụm mây che mặt trời mù.
Hơi núi đá cho hồn thanh thản.
Nắng hong vàng cứ ngỡ mùa Thu.
Con cá lội ao tù nước đọng.
Chút bùn đen dịu mát làn da.
Nắng và nước không chung nhịp sống.
Cá quẩy đuôi chết nắng tháng ba.
Cây bám đất sâu tìm mạch nước.
Để mầm xanh kết trái ươm hoa.
Tán cành rộng tỏa cao bóng mát.
Em trốn tìm trong nắng tháng ba.
Nắng tháng ba tình buồn quay quắt.
Đất cao nguyên đâu dấu bom cày.
Ôm nỗi buồn trơ tay vuốt mặt.
Bao hạ buồn nắngđổ tàn phai.
Mây đen về giăng tay khấn vái.
Chân trời xa sấm gió theo cùng.
Mưa đầu mùa gợi tình sống lại.
Đất và người trong nỗi vui chung.
Ta chỉ thích mùa Đông rét buốt.
Không mặn nồng màu nắng tháng ba.
Yêu thật nhiều mưa Xuân lất phất.
Nhìn tóc em lụa tuyết sương pha.
Giận hờn chi ngày nắng tháng ba...
 
Biên Hòa, ngày 7/3/2013.
 
alt

Đỗ Công Luận

 

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC