TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Betty Khóc MẸ & Ân Tình & Trời Lạnh (T)
*****
1- Thơ : BETTY KHÓC MẸ (Nhật Quang Phi Hồ)
4792 1 BettyKhocMeNQPhiHo
Giã từ trần thế, mẹ quy tiên
Xót mãi lòng con nhớ mẹ hiền.
Công đức sinh thành, ơn dưỡng dục.
Tình thương của mẹ thật vô biên.

Mẹ khuyên con sống, giữ hiền lương,
Đối với muôn loài phải mến thương.
Ngay thẳng công minh đời vững bước,
Chân nhân thiện mỹ sáng muôn đường.

M,ột đời tận tụy giúp chồng con
Gian khổ bao năm chẳng mỏi mòn.
Từ Bắc vào Nam xa lánh Giặc,
Chở che con trẻ được vuông tròn.

Giặc tràn, quốc sử lại sang trang,
Rời bỏ non sông vượt dặm ngàn
.Quạnh quẽ quê người, buồn xứ lạ,
Giờ con mất mẹ, lệ tràn tuôn.
Nhật Quang Phi Hồ
*****
2- Thơ : ÂN TÌNH (Nhật Quang Phi Hồ)
4792 2 AnTinhNQPhiHo
Ta đi tỵ nạn, đến Năm Châu,
Ân huệ Người cho thỏa nguyện cầu.
Là bởi lòng Nhân người khác giống,
Ân tình nghĩa nặng phải ghi sâu.

Trẻ già được giúp đã hanh thông,
Con cháu sĩ sư, sáng Lạc Hồng.
Cơm, áo, nhà, xe, no ấm cả,
Thấy mình phúc lộc, biết ơn không?

Còn bao chiến sĩ Cộng Hòa ta,
Thương phế thư xin, đói rách nhà.
Lê lết bệnh nghèo, con dốt nát,
Chìm sâu biển khổ, nhục bao la.

Học người khác giống lòng Nhân Ái,
Nhắc nhở cùng nhau tỏ chút tình.
Đáp nghĩa ơn xưa, thương xót giúp,
Tình nồng sưởi ấm cõi nhân sinh.

Nếu cứ bo bo, chỉ biết mình,
Không hề nghĩ giúp bạn tàn binh.
Sống đời vị kỷ, lòng chai đá,
Cốt khỉ ma rừng, đáng rẻ khinh.

Giá trị nên người chỗ trọng khinh,
Sá chi thương ghét, mặc dân tình.
Khoe tài diễn lớn, bần tư cách,
Thiên hạ xem như cóc dưới sình.
Nhật Quang Phi Hồ
*****
3- Thơ : TRỜI LẠNH (Nhật Quang Phi Hồ)
4792 3 TroiLanhNQPhiHo
Cuối tuần trời lạnh, chẳng đi đâu,
Ngồi ngắm ti-vi, thấy thảm sầu,
Nga cố xâm lăng gây máu đổ,
Hầm dài tuyết phủ lính nằm sâu.

Bao nhiêu bom đạn gây tan nát,
Cao ốc lâu đài phải vụn tan,
Nga đất mênh mông xài chẳng hết,
Cớ sao lấn chiếm, lính cơ hàn.

Thế giới thường hay lắm kẻ điên,
Tham cao danh lợi tạo muôn phiền.
Đời người thấm thoát rồi tan biến,
Sao chẳng thương tình, cố đoạt riêng.

Ta đây nhà kín, cửa gương đôi,
Sơ lạnh thì gas đã sưởi rồi.
Mà lính giữa rừng cây trắng xóa,
Dầm mình buốt lạnh khổ thương ôi.
Đồ Quảng (Mar 23)

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC