TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Mơ Ước Một Ngày & Một Cảnh Sầu & Hờ Hững (T)
*****
1- Thơ :MƠ ƯỚC MỘT NGÀY (LKC)
4763 1 MoUoc1NgayLKhoaCU
Mơ ước ngày nào em nói thương
Tình xa còn lại mối tơ vương
Tơ duyên chưa đến thôi thì bạn
Giữ trọn chung lòng nhớ cố hương...!

Chờ đến khi nào được gặp nhau
Vượt bao sóng gió sẽ qua mau
Nơi đây nhắn hỏi người xa đó
Chia sớt cho đời bớt khổ đau

Mong có một ngày thỏa ước mơ
Cho ta gặp gỡ nốí mong chờ
Đường xưa song bước còn hai đứa
Chốn cũ tìm về dấu tuổi thơ...

Rồi có một ngày gặp được em
Đôi tay gầy guộc hết nhung mềm
Cùng nhau xây lại căn nhà nhỏ
Trao hết tình anh mộng đẹp thêm ...
Thanksgiving at Bolsa LSG
LKC
*****
2- Thơ : MỘT CẢNH SẦU (LKC)
4763 2 MotCanhSauLKCu
Một mình chiếc bóng suốt canh thâu
Thi phú để quên một cảnh sầu
Thương cảm ngưòi về mơ gối mộng
Đôi dòng lệ nhỏ bởi vì đâu...?

Nửa mảnh trăng khuya một khối tình
Tìm nhau đâu chỉ buổi bình minh
Vì sao đôi ngã đời chia cách
Vẫn giữ trong tim một bóng hình

Những tưởng xa rồi thôi nhớ thương
Còn đây phảng phất thoáng dư hương
Của nàng khuê cát thơ ngây đó
Dấu cũ rêu mòn gót viễn phương
Bolsa LSG giao mùa thu đông
LKC
*****
3- Thơ : HỜ HỮNG (LKC)
4763 3 HoHungLKC
Muốn hỏi là anh đang ở đâu...?
Đàn xưa đã lỗi nhịp cung sầu
Làm người suy tính hơn thua mãi
Chỉ chuốc riêng mình nỗi khổ sâu

Biển rộng trùng khơi đợt sóng bồi
Trên trời mây xám lững lờ trôi
Hôm nào hẹn ước về chung lối
Có phải em yêu hờ hững tôi...?

Tại anh không chịu hiểu mà thôi
Một mối tơ duyên gãy đổ rồi
Mơ được lên ngồi bên nguyệt lão
Nhìn xem thế sự vỗ tay cười...?
Bolsa LSG
LKC

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC