User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Say Tỉnh & Luận Tỉnh – Say & Thấm Thía Buồn & Ngủ Mơ (T)
*****
1- Thơ : SAY TÌNH (Cung Trầm)
4505 1 SayTinhCgTram
Anh say chẳng phải rượu bầu
Say tình say mới say lâu em à
Say tình đâu mới hôm qua
Say từ pháo-nổ-xe-hoa-rước-về
Say tình khác hẳn say mê
Say tình trí tỉnh hướng về em thôi
Say rượu thứ say tạm thời
Say tình tóc bạc da mồi càng say
Em ơi, nói nhỏ câu này:
Gần anh tí nữa thêm ngây ngất tình
Trần gian chỉ có đôi mình
Tất cả là ảo, duy mình thật thôi
Cung Trầm
30/04/2022
*****
2- Thơ : LUẬN TỈNH – SAY (Cung Trầm)
4505 2 LuanTinhSayCgTram
Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh say
Người đời tưởng tỉnh vậy mà say
Say say tỉnh tỉnh say say tỉnh
Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh say
Chẳng biết ai say. Say lại tỉnh
Nào hay kẻ tỉnh. Tỉnh rồi say
Cho nên cái chuyện say hay tỉnh
Rất khó mà bình luận tỉnh say
Cung Trầm
10-04-2022
*****
3- Thơ : THẤM THÍA BUỒN (Cung Trầm)
4505 3 ThamThiaBuonCgTram
Bốn mấy năm ôm một mối sầu
Nhớ về quê mẹ những đêm thâu
Quê hương cách trở buồn nung nấu
Tổ quốc chia lìa thấm thía đau
Mất nước nên rời xa đất mẹ
Tan nhà phải bỏ chốn chôn nhau
Buồn này biết tỏ cùng ai nhỉ
Cháy bỏng tim gan một khối sầu
Cung Trầm
15/04/2022
*****
4- Thơ : NGỦ MƠ (Cung Trầm)
4505 4 NguMoCgTram
Đêm qua tôi đã ngủ mơ :
Cùng người yêu ngồi nơi bờ Ao Sen *
Lần đầu run lắm! (chưa quen?)
Giữ khoảng ba tấc khi bên cạnh nàng
Người-em-bé-bỏng nhẹ nhàng
Nhích xa chút nữa! Mắt quan sát...hồ
Sen xanh, bông hồng hiền khô
Nàng hồng đôi má như tờ pelure **
Lén nhìn tôi nàng thẹn thùa
Tay nàng tôi muốn...mà chưa dám làm!
Tim tôi trống trận đập vang
Mồ hôi trán rịn...(gần nàng bị phê?)
Yêu “em” tôi quên đường về
Em thương tôi cũng mải mê...nhìn trời
Tình yêu, ôi, quá tuyệt vời!
Tôi ôm hôn đại. “Ông ơi! Sáng rồi.”
Thì ra hôn Bà Xã tôi
Hôn “má-bầy-trẻ”, hôn “người-yêu-xưa!”
Cung Trầm
21/04/2022
*Ao Sen: cạnh Quốc lộ 1, ở khoảng giữa cầu Bình Điền và chợ Bình Chánh, thuộc Bình Chánh, Gia Định.
**Papier Pelure: loại giấy mỏng dùng để viết thư vào thời bấy giờ.