User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Nhớ Vầng Trăng Thềm Cũ & Anh Hỏi Em & Chỉ Tiếc Một Điều(T)
*****
1- Thơ : NHỚ VẦNG TRĂNG THỀM CŨ (Hoàng Yến)
4486 1 NhoVgTrgThemCuHgYen
Ở đây xa xứ sầu xa xứ,
Nhớ bóng trăng khuya trải trước thềm,
Nhớ khói vườn xưa vây tóc mẹ,
Mỗi ngày thương mẹ mỗi già thêm.

Chiến chinh con bỏ trăng vườn cũ,
Bỏ cả thềm xưa, bỏ mẹ già,
Chí trai mộng lớn vui hồ hải,
Đợi ngày đất nước hết can qua.

Thanh bình đâu biết còn trong mộng,
Con mẹ - hàng binh - trở bước về,
Tiếp nối mịt mù thân cải tạo,
Ra tù, lại bỏ xứ, xa quê.

TỰ DO hai chữ xây bằng xương,
Bằng máu quân nhân giữa chiến trường,
Bằng tuổi thanh xuân người vợ trẻ,
Lệ mẹ già nhỏ xuống quê hương.

Mẹ ơi con nhớ quê mình lắm,
Quằn quại, lầm than giữa nhục nhằn,
TỰ DO hai chữ nghe mai mỉa,
Thương dân mình lắm nỗi khó khăn.

Đêm nay nghe nhớ sao mà nhớ,
Nhà cũ thềm xưa trăng có soi ?
Con vẫn ngậm ngùi thân lữ khách,
Buồn vẫn triền miên cả cuộc đời.
Hoàng Yến
*****
2- Thơ : ANH HỎI EM (Hoàng Yến-WA)
4486 2 Anh Hoi EmHgYen
Anh hỏi em: Sao trời đổ mưa?
Cho lối về đêm nay lầy lội.
Có những oan tình từ xa xưa,
Đến bây giờ anh không kịp nói.
**
Anh hỏi em: Sao ngày nắng cháy?
Để lòng anh như đốt như nung
Vì lầm lỡ nên người xa mãi.
Đã mất rồi một cuộc tình chung.
**
Anh hỏi em: Sao trời trở gió?
Cho ta về quay quắt nhớ thương.
Đời vốn có quá nhiều bất trắc,
Mà anh yêu cụộc sống bình thường.
**
Anh hỏi em: Sao hoa vẫn nở?
Trong một ngày giá rét lạnh căm.
Anh ơi! Thì có gì khó hiểu:
Em vẫn yêu anh rất lặng thầm!
HOÀNG YẾN
*****
3- Thơ : CHỈ TIẾC MỘT ĐIỀU (Hoàng Yến-WA)
4486 3 ChiTiecMotDieuHgYen
Chức Nữ - Ngưu Lang còn gặp mỗi năm,
Em với ta sao mà xa diệu vợi ?
Đừng nói: Trăm năm vẫn là bến đợi.
Ta dỗi hờn vì thuyền đã ra khơi.
Cuộc tình mình nào phải một trò chơi,
Đem phân tích để coi ai thắng bại.
Một lần cho nhau trọn đời nhớ mãi ,
Thôi em về! Hãy yên phận em đi.
Qua hết rồi những đắm đuối, đam mê.
Chôn tất cả vào nấm mồ quá khứ.
Ta vẫn còn yêu nên tha thiết nhớ,
Em đâu buồn: Người mới đã kề bên.
Nhưng em ơi! Cần nhớ rõ bạc tiền,
Mình không tạo - như phù vân ngoài ngõ.
Tình phu thê đâu phải hàng giữa chợ,
Được là mua, không ngã giá, kỳ kèo.
Ta mất em không tủi phận vì nghèo.
Chỉ tiếc một điều: Sao em vội quá!
HOÀNG YẾN