TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Đêm Nghe Khúc Ca Buồn & Đổi Lấy Tự Do (T) & Buồn Viễn Xứ (TT)
*****
1- Thơ : ĐÊM NGHE KHÚC CA BUỒN (SAC)
4475 1 DemNgheKhucCaBuonSAC
Nửa đêm nghe khúc ca buồn
Sao lòng xao xuyến lạ thường trong tôi
Buồn cho những cảnh trong đời
Khi người ca sĩ diễn lời bi thương
Ôi ! sao những chuyện đời thường
Quá nhiều đau khổ, đoạn trường hơn vui
Chuyện người thiếu nữ đôi mươi
Chưa vui trọn vẹn, tiếng cười vỡ tan
Lửa binh đã cướp mất chàng
Áo hoa vừa mặc, khăn tang đội đầu .

Có ai chia xẻ niềm đau
Nỗi buồn goá phụ, dạt dào tình xuân
Cô đơn chiếc bóng lưng chừng
Cửa thiền xuống tóc, thủy chung trọn đời .
Song An Châu
*****
2- Thơ : ĐỔI LẤY TỰ DO (SAC)
4475 2 DoiLayTuDoSAC
Mười năm rồi, con không về thăm mẹ
Kể từ khi con rời khỏi quê hương
Con buồn lắm khi xa mẹ lên đường
Mắt mờ lệ khi giã từ tổ quốc .

Mỗi bước chân đi, sầu lên chất ngất
Không dám quay nhìn lần chót hàng cau
Bên hàng dừa xanh, gió thổi rì rào
Nghe tim nhói đau, đau từng thớ thịt .
* * *
Biển trùng trùng khơi, mây đen mờ mịt
Trời im, nhưng sắp nổi trận cuồng phong
Bão ngoài đời, nhưng cũng bão trong lòng
Nguyện cầu trời, cho chuyến đi trót lọt .

Hàng dừa xanh, gió lốc, đè cong đọt
Như ngả mũ chào, từ giã con đi
Con lại thấy lòng đau, lúc phân kỳ
Cây cối thay người, vẫy chào từ biệt !

Trên bước đường đi, không sao kể xiết
Sóng biển kinh hoàng, hải tặc bao vây
Hàng trăm người, chiếc thuyền nhỏ chở đầy
Lượng sóng cả dễ nhận chìm xuống biển .

Đã quyết lòng đi, dù ngàn tai biến
Đánh cuộc với Trời, đổi lấy Tự Do !
Song An Châu
*****
3- Thơ Tranh : BUỒN VIỄN XỨ (SAC)
4475 3 BuonVienXuSAC NCali

Designed by Nắng Cali

 

Comments  

#1 Buồn lưu xứchinhnguyen/h.n.t. 2022-06-09 11:45
Buồn lưu xứ
(Comment đáp họa Thơ SAC June.3.16)

Xa nhau ngàn giọt lệ rơi
Quê hương ở lại lòng tơi tả buồn
Thân cò lặn lội đơn phương
Đêm ngày nhung nhớ người thương xa vời

Trước sau một kẻ qua đời
Thì ai chia xẻ một trời thương đau
Một mình ôm trọn nỗi sầu
Thiên thu giòng suối lệ sâu khôn lường

C.N./H.N.T. June 3.2016
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC