User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Mừng Lễ Độc Lập & Tình Muộn & Sao Quên Được & Dấu Vết Tình Xưa (Thơ)
***
1- Thơ : MỪNG LỄ ĐỘC LẬP (Nguyễn Vạn Thắng)
4151 1 MungLeDLapNVThg4151 2 MungLeDLNVT
Lễ Độc Lập lại về nơi xứ Mỹ
Tượng trưng quyền tự trị xứ cờ hoa
Mọi người vui mừng đón ngày hoan ca
Tiếng pháo nổ đì đùng mừng ngày mới

Lễ Độc Lập là ngày vui mở hội
Mừng Tự Do, đất Nước được toàn quyền
Nước Cờ Hoa vui hưởng phút thần tiên
Niềm hạnh diện đứng lên xây dựng Nước

Đất Hoa Kỳ bao năm dài Lập Quốc
Đã qua rồi những ngày tháng khó khăn
Hiệp Chủng Quốc giờ đây đã trưởng thành
Xây dựng Nước vững tin vào Thượng Đế

4 tháng Bảy, ngày mừng vui xiết kể
Tràng pháo bông vui đón ngày vinh quang
Trang lịch sử hào hùng mãi hiên ngang
Đặt Tổ Quốc làm niềm tin trên hết

Nguyễn Vạn Thắng
***
2- Thơ : TÌNH MUỘN (Nguyễn Vạn Thắng)
4151 3 TinhMuonNVT
Anh chợt hiểu ... tình ta giờ đã muộn
Lòng u hoài mang nỗi nhớ khôn nguôi
Sầu vấn vương, tim như thấy rã rời
Con phố vắng, để mình anh lẻ bước

Tình đến muộn, làm sao ai biết trước ??
Phút lỡ làng, chỉ còn nỗi niềm đau
Làm sao ta hàn gắn tình bên nhau
Giờ đã hết, trang thơ buồn ghi dấu

Đã trót yêu tim lòng ai hiểu thấu
Sân ga buồn, tiễn bước một người đi
Tàu tách bến, còn đây mối tình si
Tình đến muộn, cho mùa Thu lịm chết

Còn không em hay tình giờ đã hết
Đón Thu về thương nhớ chuỗi ngày xưa
Lá Thu bay trong nắng ấm vui đùa
Thương đời lá ...như tình ta dang dở

Anh đến muộn để thuyền không bến đổ
Mây giăng sầu che kín nỗi niềm đau
Giòng thời gian nào xóa hết u sầu
Nên tình mãi muộn màng trong thương nhớ

Tình nghiệt ngã nên hoài luôn trắc trở
Tủi ngậm ngùi cho mắt lệ tuôn rơi
Làm sao ngăn tình cảm đã xa rồi
Xin gửi lại ... nụ hôn nào năm cũ

Nguyễn Vạn Thắng
3- Thơ : SAO QUÊN ĐƯỢC ... (Nguyễn Vạn Thắng)
4151 4 SaoQuenDuocNVT
Sao quên được ... lời tình thơ thứ Sáu
Gửi trao em bằng tất cả chân tình
Tô điểm đời ngàn giấc mộng đẹp xinh
Mong em giữ để hằng đêm ra đọc

Sao quên được ...những vần thơ trêu chọc
Gửi cho em khơi dậy chút thương yêu
Để vần thơ thay lời nói thật nhiều
Dù năm tháng gợi thêm niềm nhung nhớ

Sao quên được ...bài tình thơ thuở đó
Ngày chúng mình còn lứa tuổi mộng mơ
Có lẽ em cho anh viết vần thơ
Đêm thao thức tiếng thơ buồn giăng kín

Sao quên được ...bài thơ buồn kỷ niệm
Phút giận hờn, thầm trách chuyện vu vơ
Tại tình yêu là những chuỗi mộng mơ
Từng giây phút trông chờ khi lỗi hẹn

Sao quên được ...ý thơ lời e thẹn
Thuở ban đầu hờn dỗi chiều không tên
Nụ hôn yêu như chưa đủ bắt đền
Em vẫn muốn tình ta đừng xa cách ...

Sao quên được ...vần thơ lời than trách
Như tình buồn xa cách để dần quên
Vần thơ ấy bây giờ còn không em
Em đừng giữ chuyện buồn xưa kỷ niệm

Nguyễn Vạn Thắng
***
4- Thơ : DẤU VẾT TÌNH XƯA... (Nguyễn Vạn Thắng)
4151 5 DauVetTinhXuaNVT
Có những lúc đêm về ôm gối chiếc
Dệt vần thơ thương về kỷ niệm xưa
Đã bao đêm ngồi đếm từng giọt mưa
Từng hạt rớt ...gợi thêm niềm đau xót

Sáng bình minh, tiếng chim đùa vui hót
Chiều u buồn, giăng tím phũ trời mây
Chỉ mình anh ngồi quạnh vắng đêm nay
Nghe thổn thức bài tình ca năm cũ

Sao quên được những lời xưa tình tự
Mối tình đầu đẹp mãi ngàn dấu yêu
Ngồi bên nhau say giấc mộng ban chiều
Ly trà đá trong men tình dệt mộng

Có những lúc tim lòng nghe rung động
Cơn lửa lòng bừng cháy phút bên em
Lời tình trao ngày ấy ngọt môi mềm
Men tình ái đưa ta vào mộng ảo

Giờ tha hương trong cảnh đời điên đảo
Nhớ quê nhà lặng lẽ đếm thời gian
Kỷ niệm xưa, còn đây phút lỡ làng
Trời mây xám vô tình khơi dậy lại

Lời âu yếm, qua vần thơ vụng dại
Tháng năm dài viết mãi vẫn chưa xong
Giữ trong anh niềm mơ ước trong lòng
Mong tình mãi đượm nồng câu ân ái ...

Phút đùa vui xa rồi thời thơ dại
Cầm tay nhau trên lối nhỏ đi về
Buổi tan trường con đường vắng lê thê
Tình xa cách còn đâu ngày xưa cũ...

Nguyễn Vạn Thắng