User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Cảm Ơn Ba & Vần Thơ Cho Ba & Thăm Mộ Cha & Anh Nào Muốn (Thơ)
***
1- Thơ : CÁM ƠN BA (Nguyễn Vạn Thắng)
4144 1 CamOnBaNVThg
Cám ơn Ba, thơ con lời vụng dại
Bằng những vần đan kết lời thân thương
Ý trong thơ con luôn viết tình trường
Theo chỉ dẫn luật thơ vần Bằng Trắc

Cám ơn Ba, chỉ con lời chân thật
Dùng ý từ dễ hiểu chẳng cao siêu
Lời trong thơ mộc mạc mang ý nhiều
Mong người đọc dễ dàng gieo thương cảm
4144 2 CamOnBaNVT
Cám ơn Ba, chỉ con lời sâu đậm
Bằng con tim nhân ái người làm thơ
Không coi thường hay viết lời vu vơ
Vì ý thơ ghi lại giòng lịch sử

Cám ơn Ba, chỉ con từng thế sự
Mượn vần thơ ghi lại kiếp lưu đày
Nơi xứ người bao hoàn cảnh hôm nay
Càng tìm hiểu ... thấu tình Ba đã dạy
4144 3 CamOnBaNVTpng
Cám ơn Ba, chỉ điều hay lẽ phải
Chỉ cho con cách sống để làm người
Bao thăng trầm, thế cuộc cảnh nổi trôi
Con luôn nhớ những gì Ba dạy bảo
Nguyễn Vạn Thắng
***
2- Thơ : VẦN THƠ CHO CHA (Nguyễn Vạn Thắng)
4144 4 VanThoVhoBaNVT
Con viết mãi vần thơ trong nỗi nhớ
Dù lời buồn chưa đủ nghĩa yêu thương
Mong tình Cha luôn mãi suốt con đường
Bên con mãi những chuỗi ngày xa cách

Có những đêm tiếng mưa buồn tí tách
Ngỡ lòng mình sống lại chuỗi thần tiên
Con nhìn quanh tìm kiếm bóng Cha hiền
Lời khuyên bảo thuở nào như sống lại

Viết cho Ba bằng vần thơ non dại
Bằng con tim trong mắt lệ nghẹn ngào
Lời u buồn theo ngày tháng trôi mau
Con như chiếc thuyền trôi trong bão tố

Ngày ra đi thương quê nghèo nhuộm đỏ
Bởi giặc thù Cộng Sản loài dã man
Chúng hại dân, hại nước lũ tham tàn
Đem hiến đất, biển Đông cho Tàu cộng
4144 5 VanThoChoBaNVT
Đã bao năm dân tình hằng mơ sống
Cảnh thanh bình bên đồng lúa phì nhiêu
Cảnh nước non hùng vỹ đẹp mỹ miều
Và lũ Cộng không còn trên Quê Mẹ

Có những đêm mình con bên gối lẻ
Tiếng mưa buồn nhè nhẹ rớt ngoài hiên
Thầm gọi tên trong giấc ngủ ngoan hiền
Dù hình bóng Cha già nay đã khuất
Nguyễn Vạn Thắng-
***
3- Thơ : THĂM MỘ CHA (3)-(Nguyễn Vạn Thắng)
(Viết cho ngày Father's Day)
4144 6 ThamMoChaNVT
Trời tháng Sáu nắng Hạ về gay gắt
Nghĩa trang buồn làn gió thoảng vi vu
Trời Denver sáng sớm đọng sương mù
Giữa hoang vắng thấy lòng buồn khôn tả

Cơn nắng cháy giữa trưa Hè mùa Hạ
Con đến mồ khấn nguyện đọc vài kinh
Bên cỏ xanh con đứng lặng một mình
Nhìn nấm mộ lòng con buồn tự hỏi

Rồi tự trách đời người sao ngắn ngủi ?
Những năm dài chung sống đã chia xa
Làm sao quên hình bóng Cha Mẹ già
Thân lữ thứ vùi chôn nơi xứ lạ

Có những lúc cơn mưa chiều tháng Hạ
Từng giọt buồn rơi ướt gợi niềm đau
Tiếng mưa rơi nghe đau xót nghẹn ngào
Tình Phụ Mẫu bao giờ con quên được

Giờ ghi lại lời thơ buồn ngày trước
Phút chia tay con chẳng nói nên lời
Chỉ cúi đầu lặng lẽ giọt lệ rơi
Con chỉ biết nguyện cầu xin ơn Chúa

Con mong ước Ba về miền đất hứa
Những lỗi lầm xin Chúa Mẹ thứ tha
Đời gian nan trần thế sống xa hoa
Chúa nhân hậu, bao dung Ngài tha thứ

Nguyện xin Chúa cho Ba về đoàn tụ
Nơi Thiên Đàng vui hưởng phúc bình an
Lòng khoan dung Chúa thứ tha lỗi lầm
Đời tội lỗi khó nào ai tránh được...
Nguyễn Vạn Thắng
***
4- Thơ : ANH NÀO MUỐN (Nguyễn Vạn Thắng)
4144 7 AnhNaoMuonNVT
Nếu em biết... tình mình như gió thoảng
Thoáng qua hồn rồi lặng lẽ trôi mau
Giữ giùm anh, kỷ niệm thuở ban đầu
Đừng để gió cuốn đi theo ngày tháng

Em cũng biết... tình yêu thường lận đận
Thời gian nào vơi cạn nỗi niềm đau
Phố chiều lên mình anh dưới chân cầu
Nhìn bọt nước pha màu xanh nhung nhớ

Nếu ngày xưa bên em lời bày tỏ
Thì đâu còn lối nhỏ mình chờ nhau
Vui bên em mộng thắm thuở hôm nào
Trang nhật ký đượm mầu tình hai đứa

Xin hãy giữ lời tình em đã hứa
Để còn vui bên lứa tuổi học trò
Đẹp những chiều bên gối mộng làm thơ
Cho nắng ấm tan đi chiều lạnh giá...

Anh nào muốn tình ta thành xa lạ
Khi chia tay niềm nhung nhớ vơi đầy
Và nụ cười thay bằng nỗi chua cay
Tình lịm chết theo giòng đời định mệnh
Nguyễn Vạn Thắng