Valentine Lễ Tình Nhân trở lại
Lời ấm nồng anh nói mãi, "em yêu!"
Ngày bên nhau ta hạnh phúc thật nhiều
Bao mộng đẹp mong thành điều hiện thực
Anh tặng em đóa hoa hồng thơm phức
Ép vào tim hương sắc của tình hồng
Hoa tình yêu lung linh, tõa hương nồng
Xin em giữ đóa hoa hồng diễm tuyệt
Đây bài thơ, không bao giờ cách biệt
Lời nồng nàn anh viết "chữ thương yêu!"
Nếu phải xa, ta sẽ nhớ nhau nhiều
Nhìn thoi thóp nắng chiều, thêm mong nhớ!
Em diễm tuyệt dẫu không mầu son phấn
Ngẩn ngơ lòng vì vương vấn tình nhân
Ta yêu nhau, dù xa vẫn thấy gần
Anh yêu em, vô ngần yêu em mãi !
1/23/2020. Lê Ngọc Trùng Dương
Comments
Một vùng như thể hoa đào hoa mai
Trông như tiên cảnh bồng lai
Tiên nga nhẹ bước khoan thai dịu hiền
Tình Nhân nét đẹp hồn nhiên
Đẹp trong đôi mắt hạt huyền long lanh
Dịu hiền như một nàng tiên
Môi hồng má thắm, rất duyên miệng cười
Đẹp trong tiếng nói ngọt lời
Ru êm giọng hát cho đời mê say
Nhung huyền tóc xõa mượt dài
Đôi chân siêu mẫu trang đài thẳng thon
Xinh tươi đôi má thắm hồng
Đôi bờ môi mộng xiêu lòng người ta
Đằm thắm chiếc áo bà ba
Đẹp duyên dáng thướt tha áo dài
Tính tình chân chất hiền hòa
Thành tích giỏi thật thà chăm ngoan
Miệt mài những ước mong
Đẹp thay mơ ước thành công đường đời
Vuông tròn chữ hiếu đạo con
Thân tình xin mãi sắt son theo cùng
Ân tình trải khắp mọi miền
Đẹp không trộn lẫn nét riêng, Người Tình.
LNTD
vcscn