Valentine Thăm Anh
Mười bốn tháng hai Valentine
Em đến thăm anh , anh ngủ say
Nắng héo gầy mong manh sợi nhỏ
Trời mùa đông cây cỏ buồn hiu
Anh nằm đó cùng bia mộ lạnh
Ôm tình em dòng chữ tiếc thương
Mắt hiền lành độ lượng bao dung
Như muốn gởi ngàn lời nhắn nhủ
Em vẫn nhớ những ngày tháng cũ
Đường Nam Giao hai đứa rong chơi
Nhớ núi Ngự Bình, đồi Vọng Cảnh
Vĩ Dạ trăng chờ cánh phượng rơi
Nhớ quay quắt Nha Trang Đà Nẵng
Kỷ niệm đong đầy tay trong tay
Paris lạc bước, đời phiêu bạt
Thả thuyền trôi theo nước sông Seine
Mười bốn tháng hai Valentine
Em đến thăm anh, anh có hay?!
Nhìn con chim lạ bay về núi
Em ước được làm đôi cánh chim...
Kim Thành