TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Sớ Táo Quân 2020
(Năm Canh Tý)
Kính bái Ngọc Hoàng
Thần là Táo Quân.
Trường Thủ Khoa Huân,
Vĩnh Long Tỉnh lỵ
Táo thần nhận chỉ
Thiên lệnh Ngọc Hoàng
Mau mau đăng đàng
Về chầu Ngọc Ðế.

3603 1 SoTaoQuan2020NguyetVan
Táo thần cỡi cá
Lướt gió, xong pha
Từ Việt Nam xa
Sang xứ Cờ Hoa
Vòng quanh thế giới
Táo thần về tới
Ðợi lệnh Ngọc Hoàng
Thần đã sắp hàng
Sẵn sàng nhận chỉ.
Gọi Táo vào chầu
Ðể Táo thần tâu
Tình hình thế giới.
*
Một Năm trôi qua
Hai không mười chín
Kỷ Hợi tất niên
Heo hết nhiệm kỳ
Nhường cho Canh Tý
Ðứng đầu con Giáp
Nhất Tý nhị Ngưu
Chú Chuột chui vù
Mau ra khỏi động
*
Táo thần kính bái
Tâu rõ tận tường
Năm hai mười chín
Thần Táo đã nhìn
Thấy rõ mọi nơi
Thế giới tả tơi
Hơn thua khắp nẽo
Lòng người bạc bẻo
Ðổi trắng thay đen
Tranh chấp đê hèn
Không còn đạo đức.
*
Kính bái Ngọc Hoàng,
Táo thần tâu trước
Trang mạng Khoa Huân
Vẫn luôn tốt đẹp
Từ khi tách rời
Trường Tống Phước Hiệp
Cho đến hôm nay
Thầy Nguyễn Hữu Chánh
Tâm huyết dựng xây
Ngày thêm đổi mới
Thi văn gởi tới
Thầy rất hoan hô
Ðưa lên trang mạng
Tìm nhiều tin tức
Nghiêng cứu tình hình
Những gì mới lạ
*
Trường cũ quê nhà
Thường niên họp mặt
Kỷ niệm năm nay
Hai không mười chín
Các cựu học sinh
Cùng thầy, cô cũ
Từ Mỹ, Úc về
Sài Gòn cũng xuống
Họp mặt Khoa Huân
Tay bắt, mặt mừng
Tìm về kỹ niệm
Hình ảnh thân thương
Ở dưới mái trường
Khoa Huân ngày cũ
Dù thời gian đã
Chồng chất tuổi cao
Nhưng lòng lúc nào
Cũng đầy nỗi nhớ
*
Một năm trôi qua
Trang mạng Khoa Huân
Cám ơn đọc giả
Cùng Cộng tác viên
Bỏ nhiều công sức
Sáng tác thi văn
Giữ gìn ngôn ngữ
Tiếng Việt yêu thương
Luôn nhớ về trường
Khoa Huân thuở ấy.
3603 2 SoTQ2020NV
Táo thần kể tiếp
Về chuyện Việt Nam
Ðảng Cộng quan tham
Tranh giành, chém giết
Bốn bốn năm cướp
Ðược cả miền Nam
Máu chảy thành sông
Xương phơi thành núi
Dối Trời, dối Ðất
Dối cả Thánh Thần
Trị dân ngu đần
Không còn chân lý
Không biết suy nghĩ
Lẽ đúng, lẽ sai
Rượu thịt tối ngày
Lê la ăn nhậu
*
Những người có chút
Hiểu biết thông minh
Suy nghĩ tận tình
Cho dân cho nước
Bị Ðảng biết trước
Bắt nhốt vào tù
Cùm trong nhà đá
Dạy dân gian dối
Ăn nói lọc lừa
Như chuyện cũng vừa
Một ông Thứ Trưởng
Có chút từ tâm
Của ngành Giáo Dục
Kêu gọi thay đổi
Giáo dục học đường
Nâng cao kiến thức
Tố cáo những kẻ
Hối lộ quan tham
Bị giết dã man
Bằng trò bỉ ổi
Chỉ có Cộng Sản
Chước qủy mưu mô
Một lũ côn đồ
Hại dân bán nước…
*
Việt Nam Giờ đã
Bán hết cho Tàu
Một lũ Tàu Phù
Chạy đầy ngoài phố
Từ Bắc vào Nam
Chúng sẽ diệt dần
Dân Nam từng đứa
Những gì chúng hứa
Dối trá đừng tin
Mà hãy cố nhìn
Tận tường cho kỷ
*
Từ bộ Giáo Dục
Cho đến ngành Y
Chẳng có chút gì
Gọi là thay đổi
Người vào bệnh viện
Phải có tiền lo
Gặp được bác sĩ
Vài viên thuốc cho
Coi là tiêu mạng
*
Về chuyện giáo dục
Có trường Gate way
Ðưa đón học sinh
Ðến trường buổi sáng
Học sinh sáu tuổi
Bỏ quên trên xe
Làm cho chết ngạt
Trên xe của trường
Rồi dựng hiện trường
Một trò bỉ ổi
Chuyện có nói không
Chuyện không nói có
Cộng Sản thế đó
Mấy chục năm qua
Lừa dối dân ta
Vô cùng xảo  trá
*
Kính bái Ngọc Hoàng
Giờ thần tâu tiếp
Chuyện xứ Cờ Hoa
Ông Trump nhà ta
Ðăng đàng Tổng Thống
Không lúc nào vui
Không ngày yên nghĩ
Bị một lũ qủy
Lòng thú mặt người
Phe đảng chính trường
Tứ bề đấu đá
Dùng trò dối trá
Của đảng con lừa
Dân chủ tố bừa
Dù không bằng chứng
3603 3 SoTQ2020NVan
Ngọc Hoàng có biết
Nước Mỹ hôm nay
Tổng Thống dựng xây
Một nền dân chủ
Kinh tế thị trường
Tăng lên gấp bội
Thất nghiệp cũng giảm
Dân có việc làm
Có tiền chi dụng
Quân đội nước Mỹ
Ngân sách Quốc phòng
Ưu tiên trước hết
Tổng Thống lo hết
Bộ Cựu chiến binh
Người lính hy sinh
Quên mình vì nước
Ơn người đi trước
Công sức dựng xây
Nước Mỹ ngày nay
Muôn người được hưởng.
*
Về việc đối ngoại
Tổng Thống chẳng ngại
Kêu gọi toàn cầu
Chung lòng đoàn kết
Vạch trần tội Chệt
Gian trá lọc lừa
Chơi trò ăn cắp
Gián điệp khắp nơi
Toàn những trò chơi
Gian manh lừa lọc
Dân Chủ bới móc
Toàn chuyện không đâu
Cá nhân thù sâu
Ðủ trò ganh ghét
Nào chuyện bầu cử
Gian lận từ Nga
Hai năm điều tra
Cuối cùng trắng án.
*
Ðến chuyện nghe lén
Vu khống đủ điều
Ðàn hạch biêu rêu
Luận bàn truất phế
Tìm đủ mưu kế
Kết tội nhà Trump
Ðưa bằng chứng giả
Tin tức fake new
Hạ Trump đủ kiểu
*
Ngọc Hoàng có biết?
Lão quái nhà Trump
Nhiều trò châm chọc
Mưu mô thần khóc
Biến hóa khôn lường
Phe đảng chính trường
Trump không cần biết
Tự mình riêng biệt
Chẳng sợ môt ai
Không cần ai sợ
Cây ngay đứng thẳng
Chẳng sợ bảo giông
Trump quyết một lòng
Làm cho nước Mỹ
Hùng mạnh hơn lên
Thế giới hoan nghênh
Cúi đầu nể phục
*
Ông còn thành lập
Quân đội không gian
Hàng không vũ trụ.
Bênh vực nước nhỏ
Yểm trợ Hong Kong
Răn đe Bắc Hàn
Chứng khoán tăng vù
WTO sụp đổ
Ðánh bại ISIS
Giết chết kẻ thù
Tên trùm khủng bố
Làm cho nước Mỹ
Vĩ đại hơn lên
Ông hứa và làm
Quyết lòng xây dựng
3603 4 soTQ2020NVan
Về chuyện biên giới
Di dân tràn qua
Trump quyết không tha
Hàng rào ngăn chặn
Bị Ðảng dân chủ
Làm khó đủ điều
Ngân sách không cho
Dùng trò chơi bẩn
Thật nhiều lận đận
Trong suốt ba năm
Tồng Thống ăn, nằm
Cũng rình theo dõi
Từ những lời nói
Cho đến việc làm
Trên dưới luận bàn
Luôn tìm chống đối
Mai mà có đảng
Bênh vực cho ngài
Cộng Hòa ra tay
An bang tế thế
Hai phe nhất thể
Ðấu đá không ngừng
Luận tội tưng bừng
Chuyện không nói có.
*
Ngọc Hoàng có biết?
Chuyện Tổng Thống làm
Nước Mỹ giàu sang
Ấm no hạnh phúc
Thất nghiệp giảm xúc
Dân có việc làm
Nhà nhà no đủ
Kinh tế Quốc phòng
Ông điều lo hết
Ngoại giao ông quyết
Chẳng nể một ai
Nói thẳng, nói ngay
Vì dân vì nước
Thế mà chẳng được
Một tiếng ngợi khen
Của phía đảng hèn
Ðủ trò ganh ti
Lòng luôn đố kỵ
Thù vặt cá nhân
Tuyên truyền người dân
Fake new dối trá
Ông Trump ức quá
Việt thư phân trần
Những điều oan ức.
*
Những người có tội
Dân chủ làm ngơ
Nước Mỹ bây giờ
Cuộc cờ chính trị
Sao không suy nghĩ
Ích nước lợi dân
Một lũ ngu dần
Hại dân hại nước
Không thèm ngó trước
Tính chuyện tương lai
Chung sức dựng xây
Dân giàu, nước mạnh.
*
Táo thần thấy chạnh
Lòng dạ không yên
Nhiều nỗi ưu phiền
Ở nơi trần thế
Nguyện cầu Ngọc Ðế
Ngó xuống Trần gian
Ban phước bình an
Cho Trump đắc cử
Cho ông gìn giữ
Nước Mỹ an khang
Thế giới phục hàng
Suy tôn nước Mỹ
Dân chúng biết nghĩ
Bỏ phiếu cho ông
Ðoàn kết một lòng
Nguyện cầu Trump thắng
Bốn năm kế tiếp
Ðể ngài lo xong
Chuyện còn dang dỡ
Táo thần lo sợ
Cầu nguyện cho ông
Vượt mọi bảo giông
Tứ bề vây bủa.
*
Kính bái Ngọc Hoàng
Nghe sớ thần tâu
Thần chỉ nguyện cầu
Ngọc Hoàng ngó xuống
Ban phước cho Trump
Diệt trừ lũ qủy
Chủ nghĩa quái thai
Trung Quốc chết dài
Việt Nam lũ cộng
Mau sớm tiêu vong
Cho dân được hưởng
Thái bình thịnh vượn
Hạnh phúc tư do
Cuộc sống âm no
Dân giàu nước mạnh.
3603 SoTQ2020NV
Sớ cũng hơi dài
Táu thần xin hẹn
Trở lại năm sau
Hai ba tháng chạp
Táo sẽ lên chầu
Ngọc Hoàng tâu tiếp
Giờ Táo cỡi cá
Trở xuống trần gian
Kính chúc Thiên Nhan
Tuế tăng vạn tuế..
Vạn tuế ..vạn…vạn tuế….

Nguyệt Vân
Atlanta ngày 20/12/2019

Comments  

#2 Sớ Táo QuânDương Tùng 2020-01-17 21:11
Cảm ơn tác giả, cho đọc bài sớ TQ.
Thơ hay, dí dỏm, nhớ lại ngày 23 tháng chạp đưa ông táo về trời.
Chúc tác giả năm mới luôn vui.

DT
Quote
#1 Sơ Táo QuânBBT TKH VL 2020-01-11 19:51
Chúng tôi chân thành Cảm ơn nhà Thơ Nguyệt Vân đã góp phần làm phong phú trang TKH VL bằng những sáng tác thơ rất đa dạng và Mỗi năm cống hiến cho Độc giả trang nhà một SỚ TÁO QUÂN rất ý nghĩa .
Năm nay Tác giả chú trọng đặc biệt về Chánh Trị Hoa Kỳ. Được biết nhà thơ đã bỏ thì giờ tìm hiểu Truyền thông Việt Bolsa và Mỹ CNN...Chống TT D.Trump, đồng thời xem tin tức Phản biện từ FOX NEWS...và các Radio của Ngụy Vũ, Trần Mai Cô,GS Dương Đại Hải... cùng bài viết cuả Vũ Linh,Vĩnh Tường,Tran Hung...Rồi đem so với thực tế xã hội Mỹ dưới sự Lảnh Đạo của TT D.Trump về Chiến thuật và Chiến lược chống Trung Cộng, khủng bố Trung Đông cùng sự Tốt Đẹp của kinh tế Mỹ. Thị trường Chứng Khoáng Vượt Mức Kỷ lục và nạn thất nghiệp thấp nhất trong nửa Thế kỹ nay , nên tác giả có cái nhìn chính xác.
Chúc nhà Thơ Nguyệt Vân và Quý Quyến Vạn An.
BBT TKH VL
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC