TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

THƠ XƯỚNG HỌA
Chúc Xuân (T) & Cung Chúc Tân Xuân(X) - Chúc Mừng Năm Mới (Họa) & Xuân Khơi (X) – Xuân Khai (Họa)
*****
A- THƠ:
1- Thơ : CHÚC XUÂN (Bửu Truyền)
Đầu năm khai bút muộn màng, gõ đại con chữ vài hàng chúc xuân.
Ước mong mặc khách tao nhân
mấy vần ghé đọc vui xuân... tầm phào!
Xin chào
bt

4354 1 chuc tet 2022BTruyen
Môt chúc năm mới thái bình
Thoát dịch covid, dân tình hoan ca
Hai chúc Việt Nam thái hòa
Tự do, dân chủ, nhà nhà thảnh thơi.

Ba chúc nước Mỹ gặp thời
Vận hội đổi mới "qua đời Biden".
Bốn chúc hải ngoại đồng hương
Cộng đồng, dòng chính nhiệt tình góp công

Năm chúc các trang mạng Diễn đàn
Văn, thơ, ca, nhạc lòng nô nức lòng.
Sáu chúc thi văn hữu xa gần
Trăm năm cầm bút, ngàn năm danh truyền.

Bảy chúc tất cả gia đình
Vợ chồng như bóng với hình bên con.
Tám chúc tình nghĩa nước non
Quê cha đất tổ lòng son tràn đầy.

Chín chúc tay nối vòng tay
Thực hiện mơ ước xuân này trổ bông.
Đồng lòng tát cạn Biển Đông
Mười chúc tốt đẹp mười phân vẹn mười!

Tâm thành xin chúc người người
Trâu đi cọp đến vui cười thảnh thơi!
bt
~oOo~
B- THƠ XƯỚNG HỌA
2- Bài Xướng : CUNG CHÚC TÂN XUÂN (Nguyễn Hữu Tân)
4354 2 CCTanXuanNgHTanjpg
Trọng kính đôi vần vui đón Xuân
Gửi lời cung chúc Tết NHÂM DẦN
Thân bằng quyến thuộc tình nồng thắm
Thi hữu bạn bè nghĩa thiết thân
Công toại sức già vun đắp sức
Danh thành lớp trẻ góp chung phần
Tha phương tấc dạ nào ly
Ước hẹn báo đền Tổ Quốc ân
NGUYỄN HỮU TÂN
JAN. 28/2022 (28 TẾT)
*****
3- Bài Họa : CHÚC MỪNG NĂM MỚI (Bửu Truyền)
"Cưỡi trâu diệt cọp"
4354 3 ChucMungNamMoiBTruyen
Bão tuyết rơi đầy lắp nắng xuân
Níu đuôi Tân Sửu, cản Nhâm Dần
Hồng đào chẳng thấy nơi trao phận
Mỹ tửu tìm đâu xứ gởi thân
Đón Tết khoe mai hao cả sức
Mừng Xuân hái lộc mất toàn phần
Chi bằng "cưỡi trâu"đi xa xứ
"Diệt cọp" công thành báo nghĩa ân!
Bửu Truyền
~oOo~
4- Bài Xướng : XUÂN KHƠI (Hồng Thúy)
4354 4 Xuan KhoiHgThuy
Đàn vừa một khúc xuân khơi
Trái tim hoá đá bỗng ngời mạch thân
Chân xa em chớ ngại ngần
Những hoang phế đã rụng tàn bụi cay
Về đây vồng nắng ươm đầy
Thả lên khuôn mắt tươi hài cõi nhân
Sân nhà khói đậm hương trầm
Mời hồn thơ chữ ghé ngang lối thềm
Trà thơm sen thoảng hoa tiên
Liễn đối thư án sắc huyền hư không
Tâm xuân biếc nở giữa lòng
Trần gian lắng giữa mênh mông đất trời
Chờ nghe cành trẩy lộc tươi
Từ trăm gốc cũ hóa trôi cọc còi
U minh tịnh cuối bờ môi
Chợt Mai thăng nụ… vỡ cười cùng em
Hồng Thúy
*****
5- Bài Họa : XUÂN KHAI (Bửu Truyền)
4354 5 XuanKhaiBTruyen
Xuân khai én liệng ngàn khơi
Tim non đong đá bồi hồi hóa thân
Dấu chân trên tuyết tần ngần
Xót xa mắt biếc bụi trần đắng cay!
Lối xưa nắng nhạt rêu đầy
Sắc hương tham đắm tâm bày phế nhân.
Thõng tay buông xả thăng trầm
Tri nhàn, tiện nhàn đón trăng qua thềm.
Tri túc, tiện túc là tiên
Trà xanh, liễn đỏ vô thường sắc không
Giác tâm khai ngộ cửa lòng
Pháp luân thành trụ hoại không lẽ trời
Cành mai sân trước vui tươi
Sanh trụ hoại diệt tan theo hồi còi.
Bồ đề nhứt niệm trên môi
Bản lai diện mục... đời cười mừng em.
Bửu Truyền

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC