TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thơ X/H : Buồn - Nhớ - Thương - Buồn
***
Xướng : Buồn (ĐTD)
Buồn nhớ ngày xưa đến nghẹn ngào,
Buồn khi nghĩ lại buổi binh đao.
Buồn trông lớp trẻ quên thăm hỏi,
Buồn thấy già nua thiếu đón chào.
Buồn thuở gian nan tâm bối rối,
Buồn thời khốn khó dạ lao xao.
Buồn không biết rõ từ đâu đến,
Buồn đã vơi đi tự lúc nào...
3558 1 BuonDTD
Đoàn Thị Dưỡng
***
Họa : Nhớ (ĐNN)
Nhớ khi được thử lát khoai ngào
Nhớ lắm canh tôm nấu bí đao
Nhớ chợ Bảo An người viếng hỏi
Nhớ quê Bàn Lãnh khách thăm chào
Nhớ thời niên thiếu lòng thanh thản
Nhớ lúc trưởng thành dạ xuyến xao
Nhớ lũ xuôi nguồn con nước bạc
Nhớ khu Gò Nổi lụt năm nào
3558 2 NoDNN
Đoàn Ngọc Nam
***
Họa : Thương (NCali)
Thương lắm lời ru mẹ ngọt ngào
Thương người bạn cũ cảnh lao đao
Thương thời tuổi trẻ luôn mơ ước
Thương bóng hoàng hôn sắp đón chào
Thương thưở ban đầu tim rạo rực
Thương khi lúc cuối dạ xôn xao
Thương anh cánh én mang xuân đến
Thương mãi tình yêu từ kiếp nào
3558 3 ThuongNCali
Nắng Cali
***
Họa : Buồn (NT)
Buồn nhớ, thương đau cứ quyện ngào
Buồn cho số phận mãi lao đao
Buồn vì may mắn không tìm tới
Buồn bởi gian nan cứ vẫy chào
Buồn lúc vắng ai, khôn cởi mở
Buồn khi thiếu bạn, lắng xôn xao
Buồn đêm đối bóng, ngày cô quạnh
Buồn suốt trăm năm, có lẽ nào?
3558 4 BuonNThien
Như Thiền

Comments  

#3 VUITan Tang 2019-12-14 15:59
Vui

Vui mất nước. Vui đến rơi nước mắt!
Vui xa quê. Vui tới mức ngậm ngùi!
Vui cành Nam chim quốc đậu. Thật vui!
Vui đội tuyết, chờ Xuân, Xuân chẳng đến!

Vui tro cốt gửi xứ người. Tới bến!
Vui cháu con nói tiếng Việt không rành!
Vui đang mùa nắng hạn chết cây xanh!
Vui hoa trái nặng cành rơi lả tả!...

Cung Trầm
14/12/2019
Quote
#2 Xướng HọaCung Trầm 2019-12-14 15:09
Vui
Vui quá là vui đến nghẹn ngào!
Tự do, độc lập, tự nhiên sao
Xuống thuyền vượt biển ra hải ngoại,
Sống kiếp tha hương. Chả thế nào!
Vui quá xá vui lệ tuôn trào!
Giáng Sinh vui lắm, tại làm sao
Không ham mua sắm vui mùa lễ,
Cứ nhớ Quê Hương. Chả làm sao!
Cung Trầm
13/12/2019
Quote
#1 Bốn Bài Xướng HoạChính Hồ 2019-12-14 14:38
Nhìn chung bốn bài: một xướng, ba hoạ đều rất tốt, rất chuẩn mực. Tuy nhiên có chút nghi hoặc xin phép tỏ bày. "Lòng"/dạ có lẽ chuẩn hơn tim/dạ. Vài địa danh lạ xa quá không biết xứ nào. "khôn"=không; nhưng "lắng (xôn xao) chưa hiểu rõ "lắng" là gì nên không dám ý kiến. Nếu "lắng" là "attentif"( theo Từ điển của G. Hue, 1937) thì " khôn" không đối với "lắng" rồi.
Nói tào lao cho vui kính xin miễn chấp.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC