Thơ X/H : Tuổi Hợi & Mừng Tuổi Hợi
Xướng : Tuổi Hợi
Tuổi Hợi cầm tinh đã đến nơi
Đời ai sướng khổ chẳng buông lời
Nhân gian cứ nghĩ luôn ngu dốt
Miệng thế thì cho chỉ biết chơi
Chớ hiểu thân heo mong chực đợi
Rằng hay thịt lợn muốn dâng mời
Dây sên cuộc sống dường như thế
Quán tưởng luân hồi sẽ thảnh thơi
Đoàn Thị Dưỡng
***
Họa : Mừng Tuổi Hợi
Năm nầy Kỷ Hợi vận may nơi
Hưu nghỉ nằm ngơi chẳng lỗ lời
Số tốt không lo luôn nghĩ thoáng
Duyên lành chẳng sợ cứ vui chơi
Bánh chưng bánh tét chờ ai viếng
Dưa kiệu dưa hành tiếp khách mời
Tết Việt muôn đời phong tục cũ
Xuân về rảnh việc khỏe nhàn thơi
Đoàn Ngọc Nam
Comments
Bài xướng có phần "nghiêm khắc" khiến bài họa phải đành "gượng" thôi (2 tư chót).
Cả hai, về đối tuy đúng, nhưng cũn còn...
Nhưng thôi. Ngày Xuân chỉ cần vui là quý lắm rồi. Câu nệ mà làm chi!