Bài xướng: Đêm nay ai đưa em về?
Đêm nay chẳng thấy bạn đưa về
Đường phố Sài Gòn đã ngủ mê
Tiếng guốc đơn côi vang góc phố
Màn sương ảm đạm phủ hàng me
Tầng không mây giạt theo làn gió
Dòng nước hoa chìm cuốn dặm khê
Bốn chục năm rồi anh có biết?
Chờ nhau đếm lá rụng sau hè
CKL
SG mùa xuân 2009
Nương họa bài: Đêm Nay Ai Đưa Em Về
Tìm Lại Mùa Xuân
Ta sẽ cùng nhau chung lối về
Sài Gòn vẫn có những niềm mê
Ngõ xưa trải lối đầy hoa sứ
Phố cũ dẫn đường bao lá me
Hãy tạo ngày vui hòa bến mộng
Và xua đêm tối biệt sơn khê
Nhắc từng kỷ niệm thời tươi đẹp
Từ lúc mình quen, buổi trại hè ...
Hoàng Dũng