Xin cám ơn BĐH trang nhà đã giới thiệu bài thơ. Tình bạn chúng tôi đã gắn bó từ ngày vào đệ thất trung học đến nay. Dù thời học sinh, hay thời chinh chiến, chúng tôi vẫn không rời nhau. Đến khi bạn định cư, chúng tôi chỉ biết tin nhau qua gia đình, người thân. Tháng 1/2009, chúng tôi gặp lại nhau giữa phố Sài Gòn sau 30 năm xa cách. Vì cuộc sống bề bộn, bạn ít sinh hoạt bạn bè. Chỉ còn 1 năm nữa bạn sẽ nghĩ hưu, thời gian còn chẳng bao lâu, hi vọng bạn bè gắn kết dài lâu. Tình thân. ĐCL
Comments
Tình bạn chúng tôi đã gắn bó từ ngày vào đệ thất trung học đến nay. Dù thời học sinh, hay thời chinh chiến, chúng tôi vẫn không rời nhau. Đến khi bạn định cư, chúng tôi chỉ biết tin nhau qua gia đình, người thân. Tháng 1/2009, chúng tôi gặp lại nhau giữa phố Sài Gòn sau 30 năm xa cách. Vì cuộc sống bề bộn, bạn ít sinh hoạt bạn bè. Chỉ còn 1 năm nữa bạn sẽ nghĩ hưu, thời gian còn chẳng bao lâu, hi vọng bạn bè gắn kết dài lâu. Tình thân. ĐCL