TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Designed by Kim Quang

Comments  

#1 Nôn nao tiếng...chính hồ 2016-09-11 09:37
Một đại ca nói dạy học là một cái nghiệp, nghề thì bỏ được, nghiệp thì không. Một chí cốt nói em buồn là vì mất dạy chớ không phải vì mất lương. Sau 40 năm, suy đi gẫm lại cả 2 đều đúng. Hôm nay còn thở đàng hoàng, chưa biết ngày mai ra sao thế mà vẫn còn ''sung'' muốn đứng lớp. Sếp không cho, buồn thôi quá sức.
Hai đoạn chót thật hay. Đọc mà ngỡ như tim đang to nhỏ, tâm sự với chính mình.
Có một chi tiết ngộ ít thấy. Ủa, lớp không có cho thầy ghế ngồi sao, đến nỗi thầy phải ngồi trên bục, dơ cái quần mới may bận ngày khai trường về bị vợ rầy?
''Chọc cho chúng chửi chơi''(C5). Chửi thì chửi xin đừng giận nhé./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC