TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Lòng CHA & VẦNG TRĂNG TÌNH YÊU (Video) & Lòng CHA (T.) & Đường Cha Đi Nẽo Con Về (T.Họa) & Cha Ơi Đừng Buồn (T.)
***
1- Thơ Phổ nhạc : LÒNG CHA (Chương Hà)
4139 1 LongCHAChuongHa

1- Thơ Phổ nhạc : LÒNG CHA (Chương Hà)
Thơ : Chương Hàv
Nhạc : Nguyễn Tuấn
Tiếng Hát : Đông Nguyễn
Hòa Âm : Đông Nguyễn Studio
pps : Nhat Thuy Vi 


***
2- Thơ Phổ nhạc : VẦNG TRĂNG TÌNH YÊU (Chương Hà)

4139 2 VangTrangTinhYeuChgHa

2- Thơ Phổ nhạc : VẦNG TRĂNG TÌNH YÊU (Chương Hà)
Phổ nhạc : Mai Phạm
Thơ : Chương Hà
Hòa âm : Minh Mẫn -studio Đức Luân
Ca sĩ H' Zina Bya
Hát bè : Nguyễn Quốc Long, Nguyễn Quốc Vương, Nguyễn Thị Minh Hậu, Sr Lê Thị Minh Tiên
PPS Nhat Thuy Vi

***
3- Thơ : LÒNG  CHA (Chương Hà)
4139 3 LongChaTho CHa
“Khi con còn nhỏ cha ôm con trong lòng
Khi con lớn khôn,cha giữ con trong tim”
Như cuộc trần dính liền trong định mệnh
Mình cùng chia xẻ suốt đời.
Cha hân hoan khi con chập chững bước vội
Con ngọng nghịu bập bẹ tiếng ba
Con tập tành đánh vần chữ mẹ.
Khuyến khích, vỗ về lần đầu con nhập học
Chơi cùng con từng trò chơi: thả diều, đánh đáo
Ân cần dạy con biết hiếu thảo
Trung dũng , nhân nghĩa
Con lớn khôn , thành nhân chi mỹ
Cha vẫn phập phồng không thể vững lòng, toại ý
Cứ lo âu từng biến chuyển đời con
Con thành gia thất, cha mừng vui hơn
Gia đình mình giờ được phần đầm ấm
Con đổ vỡ lòng cha quặn thắt, rướm máu
Chiều về nhìn con ngồi trong bóng tối buồn thiu
Đứng đi lủi thủi
Cha tê tái, chua xót cùng ngậm ngùi
Thông cảm với con những gì cha từng chịu đựng
Điều bất hạnh phải chi riêng chỉ để mình cha gánh trọn.
Chương Hà
***
4- Thơ Họa : Đường Cha Đi Nẽo Con Về (Bửu Truyền)
4139 4 DuongChaDiBTruyen
"Bé khỏi bụng mẹ, cha vui ngập tấm lòng
"Con vào cuộc đời, bố sợ vỡ buồng tim".
Chung lối sống chia hai dòng sinh mệnh
Hình bóng bên nhau cả dời.

Đi từng bước, cha dìu con không phải vội
Tiếng đầu đời Mẹ dạy gọi Ba
Vần trước tiên Cha kêu đọc Mẹ.

Cây cầu dừa Mẹ dắt tay con đi học
Bên bến sông Cha bày trò tạt lon, đánh đáo
Nếp gia giáo con cái hiếu thảo
giữ tròn đạo nghĩa.

Là con gái, óc giàu thẩm mỹ
Là con trai, nuôi chí lớn, thỏa lòng như ý
Đẹp mặt cho cha, mát dạ mẹ con
Dâu hiền, rễ thảo an lạc nào hơn.

Gái lo gia đình tình nồng bếp ấm
Trai trả nợ nhà bằng mồ hôi, xương máu
Mang lại niềm vui, tiếng cười, đánh đuổi buồn thiu
Không ai lủi thủi
Chỉ rộn hạnh phúc, chẳng chút bùi ngùi!

Đường con đi, gian nan mẹ còng lưng chịu đựng
Nẽo con về, oan trái cha oằn vai ngày nao gánh trọn.
Bửu Truyền  
***
5- Thơ : CHA ƠI ĐỪNG BUỒN (Bửu Truyền)
4139 5 ChaOiDungBuonBTruyen
Cha ơi đừng buồn vì con
Bao năm chưa hiểu tấm lòng người cha
Từ khi con khóc tu oa
Con được mẹ dỗ, mẹ ru đêm ngày
Còn cha, cha hay la rầy
Làm con sợ sệt chân tay rụng rời!

Bây giờ, con bước vào đời
Mới thấu, mới hiểu những lời khuyên răn
Cảm nhận tất cả khó khăn
Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời
Cha mong các con nên người
Ðôi chân đứng thẳng ngẩng đầu lên caọ.

Cha ơi, cha là sao Bắc đẩu
Cho dẫu là gì con chẳng bằng cha
Ơn cha nghĩa mẹ khai hoa
Trui rèn con trẻ như lò luyện kim.

Tập cho con đá mềm chân cứng
Có cứng mới đứng đầu gió sau này
Phận con là gái hay trai
Thờ cha kính mẹ một đời hiếu trung.

Hôm nay Ngày Lễ Phụ Thân
Lòng con xao xuyến bâng khuâng nhớ hoài
Nhớ cha nghiêm khắc trầm tư
Nhớ ánh đôi mắt nhân từ dạy con
Lời mẹ ngọn suối đầu non
Lời cha chớp biển mưa nguồn tuôn mâỵ.

Cha ơi, nhớ cha từng ngày
Tài hoa tay trắng dựng xây công thành
Vì đời phục vụ hy sinh
Sắt son yêu vợ, tận tình thương con.
Cha ơi, xin cha đừng buồn
Làm sao con được một phần như cha?
(Cha ơi!)
Bửu Truyền

Comments  

#1 Cảm nghiệmDƯ THỊ DIỄM BUỒN 2021-06-25 00:13
Từ văn, thơ, nhạc rất ít bài viết về Cha, còn viết về mẹ thì thật phong phú. Như thế không phải là không thương cha... mà kính thương cha rất nhiều, rất nhiều trong âm thần tận đáy tâm hồn. Anh Chương Hà đã viết hộ, mà trong thâm tâm chúng ta ai cũng có ít nhiều tình cảm đậm đà thương kính cha qua lời thơ chân phương tha thiết của anh được phổ nhạc. Chân thành cảm ơn tất cả anh Chương Hà. DTDB
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC