User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Con Về  & Nỗi Đau Đau Lại (T)
*****
1- Thơ : CON VỀ (Phạm Tương Như)
5397 1 ConVePhamTgNhu
Con về quê thăm Mẹ
Gió Xuân nhẹ lay cành
Hoa đậm màu, lá xanh
Mẹ cười như hoa nở

Mẹ hơn trăm tuổi thọ
Nhìn con cháu, nhớ tên
Nói “ Má đâu có quên”
Chuyện nhà mình xưa cũ

Má thức nhiều hơn ngủ
Ăn uống đủ no thôi
Canh chua, cá kho khô
Ai nấu cho càng thích

Con cháu Má đông đúc
Có hơn sáu mươi người
Tiệc tùng thật vui tươi
Thường tới lui thăm viếng

Con ít khi xuất hiện
Thường xa xứ xa nhà
Từ thuở nhỏ đến già
Ít gặp Ba và Má

Có lẽ vì nhớ quá
Con về nhà đông vui
Nắng gió góp nụ cười
Vườn xanh thêm hoa trái

Cảnh nhà mình êm ái
Dù chẳng phải sang giàu
Mà tất cả thương nhau
Đáng tự hào thân tộc

Khuyên cháu con đi học
Ngành giáo dục Cô Thầy
Ít nhất lớp mười hai
Y khoa làm Bác Sĩ !

Không nói năng hoa mỹ
Lời chơn chất thật thà
Như gió, nước, trăng, hoa
Vườn cây, đồng lúa chín

Ngày con đi, bịn rịn
“Chừng nào lại được vui”
Bao ánh mắt ngậm ngùi
“Con chỉ già kém Má”!
Phạm Tương Như
*****
2- Thơ : NỖi ĐAU  ĐAU LẠI (Phạm Tương Như)
5397 2 NoiDauDauLaiPhamTgNhu
Mấy ngày qua có lắm khổ đau!
Nhà văn Không quân Đào Vũ Anh Hùng *
Không còn nữa
Nhà văn Huy Phương bước xuống “Ga Cuối Đường Tàu”
Quốc gia Ukraine bị nga xâm chiếm…
Lòng tôi bỗng trỗi dậy từng trận chiến
Như thuở nào bay giữa chiến tranh
Thấy mạng sống mình rất đổi mong manh
Mà ý chí tung hoành bốn cõi…
Hai nhà văn “lính” chí tình vì đồng đội
Sồng chết cho quê hương, lẽ phải cuộc đời
Dù trong tù hay rong ruổi phương trời
Vẫn hiên ngang sáng ngời gương Lính
Hình ảnh chiến tranh như từng chứng kiến
Trên quê hương tôi súng đạn cạn cùng
Nam Việt Nam, Ukraine quá nhiều anh hùng
Họ chỉ cần vũ khí để liều mình giữ nước
“Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”
Trẻ già trai gái cùng hăng hái chống giặc thù
Chắc chắn dân Ukraine hiểu hiểm họa Nga sô
Vì từng bị cđộc tài thẳng tay đô hộ!
Đưa vợ con đi để yên lòng chiến đấu
Nhiều phụ nữ xung phong ở lại chiến trường
Tổng thống kiên cường súng đạn tiền phương
Bốn mốt triệu dân đồng lòng tất thắng
Nếu phương tây viện trợ nhiều bom đạn
Dân Ukraine đoàn kết sẽ chặn đứng giặc nga
Dù Biden chỉ chi viện qua loa
Quỷ dữ Putin hẳn quên A-Phú-Hãn
Phải cùng nhau diệt độc tài cộng sản
Hiểm họa xâm lăng nhân loại mới an lành
Cầu nguyện suông hy vọng sẽ mong manh
Hy sinh xương máu mới giành tự do độc lập
Tôi từng bay thả bom “chiến lược”
Hỏi Ukraine bạn có cần tôi?
Tôi tình nguyện mong được sống một thời
Và được chết một đời thêm ý nghĩa!

Phạm tương như /27-2-2022
Tác giả bài “ Vàng Rơi Không Tiếc”