User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thu Hy Vọng & Ngày Xưa & Vầng Trăng (T)
*****
1- Thơ : THU HY VỌNG (Hoàng Yến)
4581 1 ThuHyVongHgYen
Bên ngoài khung cửa sổ,
Sợi Thu buồn giăng giăng
New York trời mát dịu,
Nghe hồn thơ lâng lâng.

Người ơi ! Nơi đất khách,
Lòng tha thiết nhớ về,
Cố quốc còn xa cách,
Hồn trĩu nặng tình quê.

Mẹ Việt Nam buồn bã,
Ba mươi bốn năm tròn,
Con luân lạc xứ lạ,
Còn nỗi đau nào hơn?

Người tóc pha sương tuyết,
Người mòn mỏi, hao gầy,
Nhưng tinh thần bất khuất
Vẫn còn nguyên vẹn đây.

Hy vọng toàn dân Việt,
Chung hát khúc sum vầy,
Khắp địa cầu tan lạc,
Qui tụ về cả đây.

Mẹ Việt Nam có biết?
Lòng con mẹ ngậm ngùi,
Những đêm trời trở gió,
Thương mẹ hiền xa xôi.

Một ngày không biết trước,
Mẹ sẽ thôi u hoài,
Khi cờ vàng phất phới.
Trong nắng sớm tung bay.
4581 2 ThuHyVongHgYen
Hoàng Yến
*****
2- Thơ : NGÀY XƯA (Hoàng Yến)
4581 3 NgayXuaHgYen
"Ngày xưa ngang ngõ nhà anh"*
Em đâu hay biết, anh đang trộm nhìn
Ngang vai mái tóc mây huyền
Mắt long lanh ướt, môi mềm đỏ xinh

Áo dài trắng cả hồn trinh
Gío tung suối tóc, "xập xình tim anh"*
Quê hương máu đỏ chiến tranh
Em anh xa cách, vỡ tan thiên đàng

Bây giờ gặp lại ngỡ ngàng
Bướm ơi, bướm trắng thưở nào của anh
Lặng câm tim hoá đá xanh
Muôn ngàn giọt lệ, bướm ơi..... thấu tình!
Hoàng Yến
*****
3- Thơ : VẦNG TRĂNG (Hoàng Yến)
4581 4 Vang TrangHgYen
Ngày xưa ngang ngõ nhà anh,
Em như bướm trắng tung tăng vô tình,
Mặc ai thương ngắm, trộm nhìn,
Tiếng đôi guốc gỗ xập xình tim anh.

Nếu mà đừng có chiến tranh,
Anh thưa Thầy Mẹ chúng mình thành đôi,
Tình đời oan trái em ơi,
Gần nhà xa ngõ , em rời quê xưa,
Anh ngồi buồn! Anh làm thơ!
Ba mươi năm vẫn tôn thờ tình yêu.
Nhớ thương em! Nhớ thương nhiều!
4581 5 VangTrangHgYen
Hoàng Yến