User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Chút Quà Gởi Cha Mẹ & Thăm Mộ Cha & Lời Cho Ba & Cảm Ơn Ba(T)
*****
1- Thơ : CHÚT QUÀ GỬI MẸ CHA ̣(Nguyễn Vạn Thắng)
4487 1 ChutQuaGuiBaMeNgVThg 
Một chút quà yêu gửi Mẹ Cha
Cành hoa hồng thắm gửi Cha già
Cả đời tranh đấu vì Non Nước
Đau xót nghìn trùng mãi cách xa

Con xin gửi Mẹ chuỗi tình thương
Tủi nấm mồ yêu phủ bụi đường
Xác Mẹ vùi chôn nơi đất khách
Trong con còn lại nỗi sầu vương

Mỗi lần ghé lại thăm mồ Cha
Nước mắt trong con bỗng nhạt nhòa
Tiếc tháng năm dài trôi lặng lẽ
Bao giờ hàn gắn nỗi chia xa

Quà gửi bao nhiêu cũng chẳng vừa
Thời gian vùn vụt như thoi đưa
Tấm lòng con vẫn từng giây phút
Bên Mẹ cùng Cha phút giỡn đùa

Con gửi Mẹ Cha những món quà
Đây mầu máu đỏ của Quê Cha
Máu tô điểm thắm trời Quê Mẹ
Dù tháng năm dài mãi cách xa
4487 2 ChutQuaNVThg
Con gửi Mẹ Cha nỗi đoạn trường
Thời gian xa cách nỗi sầu vương
Giòng thơ con viết hoài vương vấn
Mặt lệ rơi buồn nỗi xót thương

Đâu biết chia ly mãi khổ sầu
Lệ nào nhỏ xuống khóc thương nhau
Mẹ Cha đã khuất còn đâu nữa
Tiếc nhớ cho lòng nỗi quặn đau
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : THĂM MỘ CHA (Nguyễn Vạn Thắng)
4487 3 ThamMoChaNgVThg
Tôi đến mộ thăm người Cha đã khuất
Giữa trưa hè nắng gắt đọc vài kinh
Chỉ mình con yên lặng đứng một mình
Rồi khẽ nói: " Ba nằm yên ngủ nhé "

Cơn gió thoảng thổi qua nghe nhè nhẹ
Như điệu buồn giữa cảnh vắng, âm u
Đời người sao số kiếp quá phù du
Tôi đứng đó im lìm nghe thổn thức

Từng nấc nghẹn trong tim như đang khóc
Khẽ nguyện thầm, réo gọi giữa hư không
Ba có nghe thấu hiểu được nỗi lòng
Cơn nắng Hạ, sao lòng con băng giá ?

Con đến mộ lòng chợt buồn xa lạ
Nhìn mộ Ba trong hoang lạnh tiêu điều
Quang cảnh buồn đau xót nỗi quạnh hiu
Nhìn cảnh vật gợi lòng thêm đau xót

Lệ tiễn Ba mới hôm nào con khóc
Giọt lệ buồn khô héo trái tim đau
Thời gian đâu hàn gắn nỗi u sầu
Giờ cách biệt chia ly tình phụ tử

Gặp Ba đây lời thương yêu nhắn nhủ
Con cúi đầu trước mộ hẹn ngày sau
Đời người như một thoáng giấc chiêm bao
Thôi Ba nghỉ ... mai sau mình gặp lại

Giòng thời gian tháng ngày trôi đi mãi
Hết Đông về, đến Hạ lại Thu sang
Nỗi chia ly xa vắng vẫn ngỡ ngàng
Vẫn để lại nỗi niềm đau khôn cạn
Nguyễn Vạn Thắng
*****
3- Thơ : LỜi CHO BA (Nguyễn Vạn Thắng)
4487 4 LoiChoBaNVThg
Con đau xót ...Ba giờ trong đất lạnh
Nơi xứ người yên giấc ngủ ngàn thu
Lòng con vương bao nỗi nhớ ngậm ngùi
Thời gian mãi chẳng vùi chôn kỷ niệm

Ba ra đi tim lòng con tắt lịm
Lời thương yêu con giữ mãi trong lòng
Bao mùa sang nắng Hạ, lại Thu, Đông
Con như chiếc thuyền trôi ngoài biển động

Ba đã dạy chúng con luôn phải sống
Phải làm người không cúi mặt làm ngơ
Chống Cộng nô bọn con cháu giặc Hồ
Đem hạnh phúc đắp xây miền quê Mẹ

Ngày Ba đi sao ngăn giòng máu lệ
Tiếc thương đời cho vận số chia xa
Vần thơ con chưa đủ khóc Cha già
Bao nỗi nhớ những đêm dài thao thức
4487 5 LoiChoBaNVThg
Con khấn nguyện khôn nguôi từng giây phút
Mong Cha già vui hưởng phúc bình an
Linh hồn Ba về cõi phúc Thiên Đàng
Nguyện xin Chúa ban hồng ân cứu độ
Nguyễn Vạn Thắng
*****
4- Thơ: CÁM ƠN BA (Nguyễn Vạn Thắng)
4487 6 CamOnChaNVThg
Cám ơn Ba, thơ con lời vụng dại
Bằng những vần đan kết lời thân thương
Ý trong thơ con luôn viết tình trường
Theo chỉ dẫn luật thơ vần bằng trắc

Cám ơn Ba, chỉ con lời chân thật
Dùng ý từ dễ hiểu chẳng cao siêu
Lời trong thơ mộc mạc mang ý nhiều
Mong người đọc dễ dàng gieo thương cảm

Cám ơn Ba, chỉ con lời sâu đậm
Bằng con tim nhân ái người làm thơ
Không coi thường hay viết lời vu vơ
Vì ý thơ ghi lại giòng lịch sử

Cám ơn Ba, chỉ con từng thế sự
Mượn vần thơ ghi lại kiếp lưu đày
Nơi xứ người bao hoàn cảnh hôm nay
Càng tìm hiểu ... thấu tình Ba đã dạy

Cám ơn Ba, chỉ điều hay lẽ phải
Chỉ cho con cách sống để làm người
Bao thăng trầm, thế cuộc cảnh nổi trôi
Con luôn nhớ những gì Ba dạy bảo
Nguyễn Vạn Thắng