Bức Tường Biên Giới & Từ Ngày Có Đảng (T)
*****
1- Thơ : BỨC TƯỜNG BIÊN GIỚI (Ngô Minh Hằng)
(Gởi những ông bà Mỹ Giấy, a dua với đám DC thiên cộng, nhân danh nhân đạo, ngăn trở việc xây tường biên giới của TT Trump, cổ võ dân tứ xứ tràn vào ở lậu, không quan tâm đến gánh nặng kinh tế trên vai người dân Hoa Kỳ và nền an ninh nước Mỹ.)
Đường biên giới vô cùng quan trọng
Phải giữ gìn từng góc, từng phân
Xây tường biên giới rất cần
Giữ an cho nước, cho dân, cho nhà...
Nếu để trống, gian tà xâm nhập
Làm chuyện xằng tràn ngập thì nguy
Tường như cái cổng khác chi
Dựng tường xây cổng có gì là sai?
Đường biên giới giữa hai Mỹ - Mễ
Có những vùng rất dễ vượt qua
Chuyện này họ đã làm mà
Đến đây ở lậu, chủ nhà cưu mang
Từ cơm áo đến màn y tế
Bao khó khăn đã thế, lâu rồi
Cứ ăn, cứ đẻ thảnh thơi
Tốn hao mọi thứ đã người Mỹ lo
Chưa kể đến những trò trộm cướp
Trò ôm bom để được về Trời
Tàn hung khủng bố giết người
Rồi mơ trinh nữ tươi cười chờ mong
Này, xin hỏi, thật lòng đấy nhé
Nếu nhà ông có kẻ tràn vô
Ăn xong rồi lại phá đồ
Vợ con ông nó trói gô, nó dần
Nó bất kể ông phân phải trái
Thì ông còn nhân ái nữa không?
Hay ông sắm khóa bằng đồng
Hàng rào bằng sắt để ông giữ nhà???
Nhà là một quốc gia thu nhỏ
Nước có yên nhà nọ mới bền
Nước mà giặc giã nổi lên
Hỏi rằng nhà có được yên được lành?
Hay khốn khổ tan tành mất mát
Tỉnh đi ông kẻo nát cuộc đời
Hãy vì đất nước ông ơi
Đừng vì đường mật ngọt lời điêu ngoa
Nghe cái bọn gian tà chính trị
Tung fake news lừa mị dân lành
Mà làm nước Mỹ tan tành
Theo như kế hoạch gian manh cộng Tàu
Nếu muốn được năm châu vị nể
Và tương lai bề thế huy hoàng
Thì xin ông hãy khôn ngoan
Cân đo để biết đá, vàng đúng, sai
Xưa lắm kẻ bùi tai nghe cộng
Nên miền Nam phải sống ngục tù
Nay ta không thể hèn ngu
Thấy gian ác lại giả mù vỗ tay
Mà ta phải thẳng ngay lên tiếng
Dẫu kẻ thù muốn triệt tiêu ta
Đời người sống một lần mà
Thì ta phải sống cho ra giống người...
Ông Trump đã dâng đời nghĩa cả
Bốn năm qua thành quả rạng ngời
Thì ta nên biết công người
Đừng a dua nói những lời fake news
Xưa mất nước đã nhiều tủi nhục
Sao nay còn xúi giục nhiễu nhương?
Chống Trump giùm đảng bất lương
Giúp cho Tàu cộng là phường bất nhân!
Ăn cây táo phải cần rào táo
Chớ rào sung rồi bảo người câm
Làm người biết đúng, biết lầm
Và cần phải có cái tâm công bằng!
Tường biên giới cần chăng? Cần chứ
Cần ngăn chân kẻ dữ vào nhà
Nên người cựu lính tuần qua
Đã gây qũy góp đô la xây tường ...
Nếu ta chẳng noi gương người lính
Không chút lòng trung chính, yêu thương
Với nơi ta nhận quê hương
Cũng đừng đánh phá bức tường Trump xây
Nếu kẻ ác vào đây khủng bố
Gia đình ông là chỗ nó chừa?
Hay là ông cũng te tua
Thì ông chớ có a dua, nói càn!
Ngô Minh Hằng
31/12/2018
(Trích LỜI CÁNH CHIM RỪNG - 2021)
*****
2- Thơ : TỪ NGÀY CÓ ĐẢNG (Ngô Minh Hằng)
Từ ngày có đảng đến nay
Người dân sống đọa thác đày đau thương
Đảng gì gian ác lật lường
Cướp dân tiền của ruộng nương cửa nhà
Cúi đầu ngậm miệng, đảng tha
Đứng lên phản đối, kêu ca, đảng tù !
Tài nguyên đất nước đảng thu
Làm giàu riêng đảng, mập ù trên ngôi
Non sông chung của mọi người
Đảng quyền tư hữu, xé tơi sơn hà
Dâng Tàu, đảng cắt Hoàng Sa
Nam Quan, Bản Giốc, với là Tây Nguyên
Dân, ai xót đất Tổ Tiên
Đảng vu phản động đảng nghiền đảng băm
Giang sơn tổ quốc nát bằm
Quê hương dân tộc tối tăm kinh hoàng
Từ khi có đảng về làng
Dân tôi chết thảm, chết oan, chết tù
Tự do hạnh phúc, đảng thu
Nhân quyền đảng cướp chỉ trừ đau thương!
Hỡi ai còn xót quê hương
Đứng lên giải đảng tìm phương cứu nòi...
(Trích thi phẩm Từ Ngày Có Đảng - 2021)
Ngô Minh Hằng
26.11.2010