User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Đầu Năm Dương Lịch Tưởng Nhớ Quê Nhà & Dạ Thưa Chúa, Con Là Người Có Tội & Anh Biết Nói Gì Đây Hỡi Em (T)
*****
1- Thơ : ĐẦU NĂM DL TƯỞNG NHỚ QUÊ NHÀ (Cung Trầm)
4324 1 DauNamDLTuongNhoQueNhaCTram
Bắc Mỹ đầu năm, mùa đông tuyết phủ
Tê tái lòng người lữ thứ tha hương
Máy sưởi chỉ làm ấm thịt ấm xương
Sao ấm được cõi lòng người xa xứ

Tuyết càng rơi lòng càng tê tái dữ
“Love”chẳng bao giờ thế được tiếng “thương”
Vật chất đâu làm quên được quê hương
Còn ngược lại rất là nhiều nữa chứ!

Càng đầy đủ càng nhớ xưa đủ thứ
Tuy nghèo nàn thiếu thốn vậy mà vui
Đạm bạc, đơn sơ nhưng rộn tiếng cười
Khổ cùng khổ chia nỗi niềm tâm sự

Cây Á Đông bứng trồng nơi Bắc Mỹ
lúc trung niên, sao phát triển bình thường
Dẫu có “lìa ngó ý vẫn còn vương
tơ lòng” của cả một thời xưa cũ

Ngày đầu năm ngắm tuyết đông Bắc Mỹ
Nhớ quê nhà da diết nỗi ly hương
Tận cùng cô đơn, thấm thía đoạn trường
Con chim quốc đậu cành Nam tuyết phủ
4324 2 DauNamDLNhoQueNhaCTRam
Diễn tả thể nào? Nói bao giờ đủ!
Nỗi lòng người viễn xứ nhớ cố hương
Nhớ người thân, thầy bạn cũ mến thương
Ray rứt lắm nên khó lòng tự chủ

Xã hội tây phương quả nhiều quyến rũ
Nhưng sao bằng nơi cắt rốn yêu thương
Ngày đầu năm dương lịch thấy bình thường
Nhưng Tết đến lòng rộn ràng mất ngủ.
Cung Trầm
26-12-21
*“Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”, Truyện Thúy Kiều, Nguyễn Du.
*****
2- Thơ : DẠ THƯA CHÚA, CON LÀ NGƯỜI CÓ TỘI
4324 3 DaThuaChuaConLa5NguoiCoToiCTram
Dạ thưa Chúa, con là người có tội
Vì tội con mà Chúa đã giáng sinh
Vì yêu con Chúa nhận án tử hình
Chúa chết thế để cho con được sống

Giữa đêm đông tuyết rơi đầy gió lộng
Vua vào đời mang thân xác phàm nhân
Nơi máng cỏ một chuồng chiên thôn bần
Vì quán trọ đã không còn chỗ trống

Quyền năng Chúa tỏa đất trời cao rộng
Ánh sáng Ngài chiếu sáng khắp trần gian
Thiên sứ hoan ca chúc tụng Thiên đàng
Bác học, mục đồng...tìm về thờ lạy

“Hãy yêu nhau” là Lời Ngài phán dạy
Là điều răn trên hết thảy điều răn
Hãy tôn vinh thờ lạy Đấng Vĩnh Hằng...
Lời Chúa phán trí - lòng con ghi nhớ

Dạ thưa Chúa, trần gian nhiều mối nhợ
Nhiều tơ vương khanh tướng với lợi – quyền
Ở trong Chúa lòng có sự bình yên
Nhớ ơn Chúa Lời Ngài con lan tỏa

Dạ thưa Chúa, vinh hiển Ngài sáng tỏ
Huyết báu Ngài trên giá gỗ năm xưa
Tình yêu Ngài vô đối chi sánh vừa
Giáng sinh về con ngập tràn vui thỏa.
Cung Trầm
14-12-2021
*****
3- Thơ : ANH BIẾT NÓI GÌ ĐÂY HỠI EM (Cung Trầm)
4324 4 AnhBietNoiGiDayHoiEmCTram
Anh biết nói gì đây hỡi em
Sao khuya chẳng thể thế trăng đêm
Thiếu em tất cả là vô nghĩa
Lạc lõng đời anh gãy cánh chim

Anh biết nói gì đây hỡi em
Nhớ lần hò hẹn thuở yêu đương
Hai ta nguyện ước xây hạnh phúc
Đâu ngờ tình gãy cánh uyên ương

Em mất rồi sao. Mất thật sao
Cuộc đời là thật hay chiêm bao
Sao em có đó rồi không đó
Bỏ lại mình anh với nỗi đau

Anh mất em rồi. Mất thật sao
Đêm ôm em ngủ, chuyện chiêm bao
Không đâu. Ôm thật. Anh ôm thật
Tro cốt em mà. Đâu chiêm bao

Tội nghiệp con mình nhỏ biết chi
Chuyện còn, chuyện mất, chuyện phân ly
Gạt con anh bảo em về ngoại
Ban đêm nhớ mẹ, khóc đòi đi...
4324 5 AnhBietNoiGiDayCTram
Ngoài các con, anh chẳng còn chi
Nhìn chúng lòng đau biết nói gì
Thôi em an nghỉ chờ gặp lại
Con lớn, tìm em anh sẽ đi.
Cung Trầm
18-12-2021
*Xin chia sẻ nỗi đau vì sự mất mát quá lớn của những người chồng, những người vợ có người bạn đời yêu dấu vĩnh viễn ra đi, đặc biệt trong đại dịch Covid hiện nay.

~oOo~
BBT TKH VL vừa nhận được bài thơ của một Vị Nữ TG mà chúng tôi chưa từng quen biết, xúc động khi đọc bài thơ "Anh Biết Nói Gì Đây Hởi Em" của TG Cung Trầm, Vì thế Vị TG Không Quen đã làm bài thơ trong Vai Linh Hồn người Vợ An Uỉ người Chồng. BBT Chúng Tôi Xin Đăng thêm dưới đây:
́́***
GỞI NGƯỜI CHỒNG, tác giả bài "ANH BIẾT NÓI GÌ ĐÂY HỠI EM"
Em biết lòng anh rất khổ đau
Thương anh, em cũng xót xa sầu
Xác em dù đã thành tro bụi
Nhưng khối tình ta chẳng đổi mầu

Sẽ chẳng bao giờ anh mất em
Dù ngày nắng sáng hoặc đêm đen
Trăm năm đã nguyện duyên cầm sắt
Thì cách xa này chỉ nhớ thêm !

Chỉ tội con mình nhỏ quá thôi
Tử sinh chưa biết chuyện trong đời
Nhưng mai khôn lớn rồi con hiểu
Công sức Cha mình tựa biển khơi

Em vẫn đây mà, em vẫn đây
Cùng anh, linh thể vẫn sum vầy
Chỉ là biến hóa trong hình thức
Như nước thành ra những đoá mây

Và vẫn bên anh mỗi bước đời
Bên con yêu qúy nữa, anh ơi
Thì anh hãy bớt đau buồn nhé
Để gắng nuôi con lớn kịp người
Linh Hồn Người Vợ