User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tiếng Gọi ...(Thơ) & Thảm Kịch Đầu Xuân (Thơ) & Bao Giờ Đón Tết Quê Nhà ? (Thơ tranh)
***
1-Thơ : TIẾNG GỌI… (Songthy)
(*Viết cho người làm mẹ, làm con đã gặp bất hạnh trong những ngày bão tuyết tại Houston, khi mùa Xuân vừa đến.
Chị ấy có người mẹ và ba đứa con đã tử vong vì lửa cháy phát ra từ lò sưởi trong nhà.
Xin đốt nén nhang lòng Nguyện Cầu cho Linh Hồn Bốn Bà Cháu An Lành nơi Cõi Bình Yên.)

4034 a TiengGoiSthy
Con ơi mẹ gọi con ơi!
Lòng đau dạ xé tơi bời khổ đau
Tiếng cười con trẻ ngày nào
Giờ thành rên rỉ... thân bao lửa hồng

Mẹ gào thét giữa đêm đông
Ai người nghe thấy?!... thinh không vọng buồn
Trong cơn tuyệt vọng điên cuồng
Trách trời, lạy đất.. mưa tuôn xuống đời
4034 b TiengGoiSthy
Mẹ ơi! Con gọi mẹ ơi
Tim con ngàn mảnh xé rời tâm can
Hãi hùng, oán trách, hờn than!
Đứa con bất hạnh gọi khàn... Mẹ ơi!

Bình minh đã tắt ngấm rồi
Chỉ còn đêm tối quanh đời con thôi
Tuyết rơi phủ kín đất trời
Như màu tang trắng... Hỏi trời tại sao?!

Từ nay mãi mãi về sau
Mỗi mùa xuân đến nghẹn ngào tim đau
Đời người như giấc chiêm bao
Phù sinh như mộng rơi vào trầm luân.
4034 c TiengGoiSthy
Songthy


***
2- Thơ : THẢM KỊCH ĐẦU XUÂN (Dương Thượng Trúc)
Một bà, ba cháu đáng thương thay
Ai chẳng xót xa thảm kịch này
Tuyết đổ tràn lan, bao kẻ biết
Lửa bùng tan tác, mấy người hay
Hương Xuân chưa hết, lòng tê tái
Vị Tết vẫn còn, dạ đắng cay
Thắp nén nhang buồn đời lạc xứ
Một bà ba cháu đáng thương thay
4034 1 ThamKichDauXuanDThgTruc
Dương Thượng Trúc
24/02/2020


*Đầu xuân Tân Sửu, thảm kịch đau lòng đã xảy ra cho gia đình một đồng hương VN chúng ta tại thành phố Sugar land, Tiểu bang TX.
Bốn bà cháu tử vong trong cơn hỏa hoạn đêm 16/02/2021.khi tuyết đổ tràn lan, không điện nước
Xin thắp nén hương lòng cho những người con lạc xứ
Dương Thượng Trúc

***
3- Thơ tranh : BAO GIỜ ĐÓN TẾT QUÊ NHÀ ? (Dương Thượng Trúc)
4034 2 BaoGioDonTetQueNhaDTTruc