User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Xin Giữ Lại Mùa Xuân & Gái Xuân & Con Nào Quên & Xuân Cảm Tác (Thơ)
́́***
1- Thơ : XIN GIỮ LẠI MÙA XUÂN (N.V.T.)
Bao năm tháng Xuân về nơi xứ lạ
Con phố buồn tơi tả chiều Đông sang
Tuyết trắng rơi lạnh giá bước ngỡ ngàng
Xuân lại đến ngập tràn bao thương nhớ
4030 1 XinGiuLaiMuaXuanNVT
Còn không em những chiều trên phố nhỏ ?
Nắng vàng lên chiếu rọi bước ta về
Đón giao thừa nghe pháo nổ vui ghê
Hoa khoe sắc đường về ta chung lối

Đón Chúa Xuân tiếng cười vui mở hội
Giờ vui Xuân nhạc réo gọi thêm buồn
Để tim lòng giá lạnh buốt đau thương
Tình xa vắng chỉ còn trong nuối tiếc

Sao mùa Xuân chẳng hoài luôn tha thiết ?
Phút chia tay vương vấn lệ u sầu
Xin cùng người chia sẻ nỗi niềm đau
Mong giữ lại Xuân về bên ta mãi ...

Nếu một mai Xuân không còn trở lại
Chắc lòng buồn thương nhớ kỷ niệm xưa
Làm sao quên ngày ấy thuở vui đùa
Mùa Xuân đến, rồi đi trong tiếc nhớ...
4030 2 XinGiuLaiMXuanNVT
Cho tôi gửi vần thơ buồn tặng Nhỏ
Để Xuân về ghi lại chút tâm tư
Dù mùa Xuân là kỷ niệm trong mơ
Nhưng sẽ mãi trong tôi ngàn dấu ái...
Nguyễn Vạn Thắng
***
2- Thơ : GÁI XUÂN (N.V.T.)
" Em như cô gái hãy còn Xuân
Trong trắng thân chưa lắm bụi trần
Xuân đến hoa mai, hoa mận nở
Gái Xuân rũ lụa bên sông vân "
4030 3 GaiXuanNVT
Em như tia nắng buổi bình minh
Ánh mắt, lời yêu thật trữ tình
Lôi cuốn hồn anh vào quên lãng
Gợi lòng rung cảm chút niềm tin

Em như trăng sáng giữa trời đêm
Chiếu sáng lung linh nét dịu hiền
Anh ước mơ thành chú Cuội ấy
Vòng tay ôm chặt chị Hằng tiên

Lòng luôn mơ tưởng nét yêu kiều
Em đến cho lòng chợt thoáng yêu
Cô gái Xuân ơi! Cô có nhớ ?
Xuân sang tôi nhớ đến cô nhiều

Trời Xuân êm ái má cô hồng
Anh vẫn mơ thầm dõi mắt trông
Thao thức đêm về nuôi tiếc nhớ
Tình tôi vẫn đợi với chờ mong

Cô gái tình Xuân cô có biết
Tôi thầm yêu mãi chỉ riêng cô
Cuối đường, vạn nẻo tôi trông ngóng
Cô có yêu tôi, có đợi chờ...
Nguyễn Vạn Thắng
***
3- Thơ : CON NÀO QUÊN ...(N.V.T.)
4030 4 ConNaoQuenNVT
Con nào quên ...những ngày Xuân bên Mẹ
Bên bếp hồng nghe Mẹ kể chuyện xưa
Tiếng pháo vui chào đón đêm giao thừa
Chào Xuân mới ...tiếng chuông Chùa réo gọi

Con nào quên ...bên hàng hiên Mẹ đợi
Chờ đón con trên lối nhỏ đi về
Vòng tay yêu Mẹ dìu dắt chở che
Giữa cuộc sống bon chen đầy nước mắt

Mẹ ra đi ...những đêm buồn thức giấc
Tưởng Mẹ về, con thao thức chờ trông
Vẫn chưa quên hình ảnh thuở Mẹ bồng
Ru con ngủ trong vòng tay êm ái

Giòng thời gian bây giờ và mãi mãi
Bóng Mẹ hiền luôn mãi ở trong con
Để Xuân về tô điểm một màu son
Xuân đất khách cho lòng vui ấm lại

Con nào quên ... những chuỗi ngày thơ dại
Khi Xuân về họp mặt đón mừng vui
Đã bao Xuân xa vắng tủi ngậm ngùi
Mẹ đã khuất ... cho Xuân về hiu quạnh

Mẹ ra đi ...Xuân về trong giá lạnh
Tết ngày xưa bên mái ấm gia đình
Giờ đón Xuân con khấn nguyện cầu xin
Linh hồn Mẹ được về nơi Thiên phúc

Con nào quên ...ngày đầu Xuân Mẹ chúc
Phước lộc nhiều, hạnh phúc được giàu sang
Nhưng Mẹ ơi! Trong con Xuân đã tàn
Xuân vắng Mẹ, tìm đâu niềm hy vọng ...
4030 5 ConNaoQuenNVT
Con nào quên ... phút giây ngồi lắng đọng
Thương Mẹ hiền ngày tháng mãi chưa quên
Mẹ của con ngồi đan áo bên thềm
Hình ảnh đó vẫn hoài trong tim mãi...
Nguyễn Vạn Thắng
***
4- Thơ : XUÂN CẢM TÁC (N.V.T.)
Tôi ước mơ ngày đón Tết sang
Quê hương ngời sáng ngọn cờ vàng
Người vui đón Tết mừng Xuân mới
Pháo nổ vang rền khắp thảo trang
4030 6 XuanCamTacNVT
Bánh mứt, rượu ngon, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo đón Giao Thừa
Phố phường tấp nập người qua lại
Đình đám, hội hè mãi sáng trưa

Hoa nở mừng Xuân gieo sắc thắm
Nhạc tình réo gọi tiếng Xuân xưa
Bao câu chúc Tết mừng Xuân đến
Gợi nhớ Xuân sang buổi hẹn hò

Đất khách vui Xuân thấy hững hờ
Lòng thêm héo hắt chẳng hoài mơ
Chợ hoa ngày Tết buồn không thắm
Tết đến rồi sao dạ thẫn thờ ?

Còn đâu pháo Tết đón giao thừa
Nhớ quá Xuân nào buổi đón đưa
Khắc khoải cho lòng thêm nỗi nhớ
Thương về hình ảnh Tết năm xưa

Mai vàng thiếu vắng mừng Xuân đến
Tuyết lạnh rơi đầy chào đón Xuân
Bằng hữu xa gần câu chúc Tết
Bao năm Xuân đến dạ bâng khuâng
4030 7 XuanCamTacNVT
Dạ xót xa lòng khi Tết đến
Sầu dâng nỗi nhớ chẳng nào nguôi
Xuân ơi! Xin mãi Xuân đừng đến
Để chạnh lòng tôi nhớ một người
Nguyễn Vạn Thắng