User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Nhớ Ngôi Nhà Cũ & Quê Tôi Ngày Đó, Bây Giờ
***
1- Thơ : Nhớ Ngôi Nhà Cũ ( Nguyệt Vân )
3807 1 NhoNgoiNhaCuNVan
Tôi đứng lặng yên trước cổng nhà
Bây giờ là nhà của người ta
Góc nhỏ sau vườn tôi vẫn nhớ
Kỷ niệm đời mấy chục năm qua

Ngày đó tháng tư vể vội vã
Vợ, chồng, con cái bị đuổi ra
Kẻ lạ tự nhiên vào làm chủ
Ngậm ngùi không dám tiếng kêu ca

Tiếp đến rồi anh bị ở tù
Cửa nhà, tài sản chúng tịch thu
Ôm con chèo chống “Kinh tế mới”
Chẳng màng vắt, đĩa, muỗi, ruồi bu.
3807 2 NhoNgoiNhaCuNVan
Chị lớn hái rau rồi bắc ốc
Em trai vất vả bán cà rem
Trường làng không chỗ cho con “ngụy”
Nghe tiếng ê, a thấy phát thèm

Một mẹ sáu con khờ dắt díu
Vào đời ngơ ngát cảnh bon chen
Cơm ăn thường bữa không no dạ
Sắn, khoai trộn lẫn có mùi phèn.

Em muốn tìm thăm anh đất Bắc
Một lần gặp mặt cũng yên tâm
Nhưng tiền không có, con thơ dại
Biết cậy nhờ ai, chỉ khóc thầm
3807 3 NgoiNhaCuNVan
Mười bảy năm tù anh trở lại
Con khờ xa lạ đứng nhìn cha
Xác xơ tàn tạ xương da bọc
Bở ngỡ con thơ gọi “bố già”

Rồi ta tim đến đất tự do
Anh không còn sức để mà lo
Sức trẻ một thời anh cho cả
Bốn bức tường đen lũ cáo già

Ba sáu năm rồi đến hôm nay
Nhớ ngôi nhà cũ, mắt còn cay
Về ngang len lén nhìn vào cổng
Chậm bước đường nghiêng bong đổ dài
3807 4 NhoNgoiNhaCuNVan
Nguyệt Vân
Atlanta 4/1/2011
***
2- Thơ : Quê tôi ngày đó, bây giờ (Nguyệt Vân )
3807 5a QuêHuongToiNVan
Quê hương ngày tôi sinh ra
Có dòng sông nhỏ, trăng ngà lung linh
Ruộng xanh bát ngát sau đình
Có con trâu đứng cúi mình ăn rơm
Ngày đó chưa có đạn bom
Chưa có Du Kích về thôn phá làng
Ngày đó có ông Giáo làng
Ê, a dạy trẻ đọc vang i, tờ
Quê tôi đẹp một bài thơ
Vô tư lũ trẻ say mơ cánh diều
Mái tranh khói quyện mây chiều
Thơm mùi rạ mới, lúa nhiều đầy kho
Quê tôi một thời ấm no
Dân hiền hòa với câu hò ca dao
Biển, sông xanh ngát một màu
Thien nhiên trù phú, đất giàu phù sa…
3807 5b QueHuongNVan
Rồi Tháng 4 năm 1975 qua
Quê tôi xơ xác cửa nhà ly tan
Dân nghèo, đói rách lầm than
Cơm ăn độn với sắn, lang thường ngày
Dân làm lao động khổ sai
Ðấp đê, dỡ đất, cuốc cày thay trâu
Ruộng vườn, nhà cửa tịch thâu
Thi đua lao động công đầu Ðảng khen
Sống thời lừa lọc bon chen
Ðầu trần, chân lội đất phèn, ruộng sâu
Mỗi năm vài thước vải nâu
Che không đủ kín cái bầu cỏn con
Quê tôi mảnh đất không còn
Ruộng xanh bát ngát, cười giòn trẻ thơ
Trẻ thời thất học bơ vơ
Phụ cha, giúp mẹ dật dờ mắt nai
Người dân di tản nước ngoài
Cầu mong tìm được những ngày tự do
Cầu mong áo ấm, cơm no
Quê tôi ngày đó, bây giờ…đìu hiu!
3807 6 QueToiNVan
Nguyệt Vân