User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

45 Năm Một Nỗi Buồn & Những Thiên Thần Áo Trắng
***
1- 45 Năm Một Nỗi Buồn.
3719 1 45Nam1NoiBuonCTram
Bốn mươi lăm năm một nỗi buồn,
Làm sao ngăn được lệ lòng tuôn!
Lẽ nào chỉ chút hư danh ảo,
Tổ Quốc đem ra để bán buôn!

Liệt sĩ dưới mồ không yên giấc,
Anh hùng lao lý uất khí thiêng.
Hận lũ tham tàn đang phản quốc,
Thu tóm tài nguyên làm của riêng.

Hơn bốn ngàn năm xây dựng nước,
Ngàn năm chống giặc máu đào tuôn.
Nay loài quỷ đỏ buôn dân, nước,
Suốt bảy mươi năm nước Việt buồn.

Xã hội suy đồi hết kỷ cương,
Nát tan đạo lý với luân thường.
Tôn thờ tiền bạc, cùng danh vọng,
Lụi tàn truyền thống sống yêu thương.

Chúa ơi, xin Chúa thương dân Việt,
Tha thứ lỗi lầm họ lỡ vương.
Mở mắt mở lòng lãnh đạo biết,
“Nhiễu điều phải phủ lấy giá gương.” *
3719 2 45namCTram
Cung Trầm.
10/04/2020
***
2- Những Thiên Thần Áo Trắng
(Kính tặng quý vị Y Tá, Bác Sĩ...đang trên tuyến đầu
chống đại địch Covid Corona-19, như một lời tri ân.)
3719 3 NhungThienThanAoTrangCTram
Đẹp biết bao, những thiên thần áo trắng!
Nơi tuyến đầu chống đại dịch Covid Corona.
Những thiên thần trong thân xác người ta,
Vì đại nghĩa quên chính mình tận hiến.

Y – Bác Sĩ những tấm lòng trời biển,
Như mẹ hiền yêu từng đứa con thơ.
Giữa đời trần có thật, chẳng phải mơ,
Cho y giới rạng ngời danh vinh hiển.

Giữa đại dịch họ làm không vì tiếng,
Không vì danh, vì lợi, hoặc giàu sang.
Họ sừng sững như thiên thần hộ mạng
Lúc toàn cầu mây xám phủ màu tang.

Y – Bác Sĩ là những vì sao sáng,
Là hoa sen thơm ngát giữa sình lầy.
Giành với tử thần từng phút từng giây
Từng sinh mạng dẫu dao đang kề cổ.

Ai thấu hiểu rằng họ đang đau khổ,
Cách ly gia đình, chồng vợ cháu con.
Sống hôm nay mai chưa chắc sẽ còn!
Xin tôn kính thiên thần nơi bể khổ.
3719 4 NhungThienThanCTram
Cung Trầm.
16/04/2020