Mùa xuân đến, mai nở vàng đây đó
Bước em đi có đẹp dáng trang đài ?
Mới tinh khôi, màu áo trắng tung bay
Ôi diễm tuyệt áo dài, em xinh quá!
Ở nơi này, nơi phương trời xứ lạ
Anh thả hồn mơ tưỡng dáng em ngoan
Mơ về em, màu áo trắng dịu dàng
Màu tinh khiết, đoan trang thời đi học
Xinh đẹp quá, áo dài em xõa tóc
Rất nhẹ nhàng dáng ngọc bước chân đi
Bởi vì em, đang lứa tuổi xuân thì
Nên tim anh, rộn ràng bao nhịp đập !
Em diễm lệ, khơi ý thơ bất tận
Anh ghi vào trang nhựt ký tình yêu
Áo Công Nương sang trọng, rất diễm kiều
Mùa xuân đến, em mỹ miều...,khoe nhan sắc !
1/25/18 Lê Ngọc Trùng Dương