Thơ X/H : Tết Nhà Quê & Tết Nhớ Quê (Mailoc-NCali)
Tết Nhà Quê (MLoc)
Nhớ hoài cái Tết ở nhà quê.
Tháng Chạp vui sao chẳng muốn về.
Thôn xóm chày vang, người tất bật
Mít xoài cành trĩu khách đê mê.
Xanh rờn liếp cải trên nương rẫy
Lóp ngóp cá đồng dưới rạch khe.
Lành lạnh heo may trời gió bấc
Gà trưa xao xác, võng bên hè.
Mailoc
01-29-19
Tết Nhớ Quê (NCali)
Xứ lạnh đông sầu luôn nhớ quê
Xuân sang mấy độ vẫn chưa về
Nơi nầy đón Tết màn sương phủ
Bên nớ giao thừa cảnh thấy mê
cuối tháng ba mươi chiều chợ đuổi
Đầu năm mồng một trời trong khe
Đì đùng xác pháo đầy trên phố
lác đác mai rơi khắp vỉa hè
N/Cali