Một tài liệu thiệt đặc sắc. Dầu suốt đời sanh sống tại vùng ĐBSCL, nhưng có chuyện Chú chưa từng biết. Tại vùng đất mới, ông bà ta đã từng sống như thể đó. Cây có cội, người có tông. Con cháu có được như ngày nay là nhờ tổ tiên đổ mồ hôi, sôi nước mắt kể cả máu. Dạy cho các thể hệ sau biết nguồn cội - dầu không mấy vinh quang - của mình cũng là một cách thế biểu hiện lòng yêu Tổ quốc VN thiêng liêng đấy Con ạ./.
Comments
Tại vùng đất mới, ông bà ta đã từng sống như thể đó. Cây có cội, người có tông. Con cháu có được như ngày nay là nhờ tổ tiên đổ mồ hôi, sôi nước mắt kể cả máu.
Dạy cho các thể hệ sau biết nguồn cội - dầu không mấy vinh quang - của mình cũng là một cách thế biểu hiện lòng yêu Tổ quốc VN thiêng liêng đấy Con ạ./.